Ðề tài: Yêu đơn phương
View Single Post
Old 01-06-2010, 10:50 AM   #3
reina172
 
reina172's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 561
Default

đau đớn hơn nữa là khi dành được tình yêu rùi lại chia tay..hic...mùa xuân xắp đến rùi mà sao vẫn cứ thấy lạnh cả trong tâm hồn thế này ấy ơi..hic...vừa chia tay người yêu mà...


Signature
sống thế này cần gì phải yêu
" Luôn có một ai đó dành cho một ai đó trong thế giới này"
Hãy yên tâm các bạn nhé!
(***...Dẫu năm tháng vẫn thắp màu hoa cũ
Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa...***)
reina172 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn