Ðề tài: Hiểu đời
View Single Post
Old 07-15-2010, 11:42 PM   #3
bb91
 
bb91's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thái Bình
Bài gửi: 1,022
Default

Đọc bài này xong mình càng cần muốn sửa đổi suy nghĩ và hành động của mình. Có lẽ đầu tiên mình phải gửi cho chính mình một thông điệp đó là không bao giờ được nóng vội. Qua rất nhiều sự việc trong suốt một năm học đầu tiên của quãng đời sinh viên, mình thấy mình lãng phí nhiều thứ và cũng thất bại khá nhiều(dù chỉ là những cái nhỏ nhặt) mà nguyên nhân trước tiên của nó mình nhận ra là mình nóng vội quá. Có lẽ cái gì cũng cần phải có thời gian, nóng vội bao giờ cũng bị hỏng việc.
bb91 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn