Ðề tài: Đôi khi...
View Single Post
Old 10-08-2009, 09:54 AM   #2
hoada_kid
Active Member
 
hoada_kid's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 137
Default

Bạn ah, đọc những dòng tc của bạn thấy bạn mạnh mẽ và bao dung bao nhiêu.Mình đã để tuột mất một người yêu thương mình rồi,nhưng mình không muốn nuối tiếc vì nếu tiếp tục mình sẽ làm người đó vất vả hơn và lòng mình không thoát được khỏi quá khứ của anh khi nó luôn bám riết và làm mình rất đau lòng.Bạn cùng lớp mình phát hiện ra anh đến với mình trong khi chưa nói lời chia tay chính thức với nó.anh nói mqhệ đó chỉ trong hơn 1 tuần nhưng mỗi lần tnhắn của bạn mình kể lại những kỷ niệm xót xa thì mình buồn và chỉ muốn khóc.Anh là một người rất nghị lực được mọi người yêu quí nhưng sự nghiệp chưa ổn định. Mình và bạn mình đều rất cảm phục anh. Mình không cùng quê với anh. Mình quyết định xa anh với lý do không yêu anh vào cuối năm thứ 3, để mỗi ngưòi sẽ sống tốt hơn. Mình không biết rồi sẽ ra sao nhưng mình vẫn cố gắng học tập tốt, phần vì gđình mình(tình yêu của mình với gia đình là mãi mãi)và bị ảnh hưởng từ ý chí và nghị lực của anh nữa!..Mình cũng không biết mình có đúng không..Hình như anh đã quên mình rồi. Như thế cũng tốt, để anh tập trung vào công việc và tìm hạnh phúc mới!!
Cám ơn những chia sẻ của bạn, một ngưòi mạnh mẽ!!Hạnh phúc sẽ mỉm cưòi với bạn,cầu mong thành công hạnh phúc cho 1 tâm hồn biết yêu thương!!(*_^)
hoada_kid is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn