View Single Post
Old 08-04-2009, 04:50 PM   #1
thang
Administrator
 
thang's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,044
Default Cách giải quyết vấn đề, Người tránh...không hết, kẻ lần...chẳng ra!

Chắc cả nhà đều nghĩ: - Lại chuyện giầu nghèo phải không!
Xin trả lời: - Nhầm to rồi!

Thực ra cũng là chuyện kinh nghiệm thôi:
Ở các nước công nghiệp tiên tiến, (mà kinh nghiệm của mình là ở Nhật) thì trong cuộc sống cũng như trong công việc luôn hình thành các Nhóm "Soi", nghĩa là luôn lé mắt ra để soi tứ phía, chọc ngoáy vào mọi việc, tìm cho kỳ được "lỗi", "bất tiện", "sai", "lãng phí", "vi phạm"...mà mình gọi chung là "Vấn đề", rồi từ đó phân tích "Tại sao", và cuối cùng là "Làm thế nào" để cải tiến, tránh xảy ra lần nữa.
Cứ theo cái vòng quay đó, họ ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Hiện trạng ở mình thì hơi khác. Nghĩa là mọi người thì ai cũng mong điều hay, điều tốt, sản phẩm tốt, xã hội văn minh, nhưng do hoàn cảnh xô đẩy nên cái gọi là "Vấn đề" nó nhiều quá, bộn bề trước mắt, xung quanh chúng ta, mọi lúc mọi nơi. Nói thật tâm trạng của mọi người đều là "Vấn đề" nhiều tới mức thò tay ra là vơ được cả nắm, giải quyết còn không xuể, và thậm chí "tránh được càng nhiều càng tốt" nữa là "tìm tòi", "soi xét" như các nước khác làm gì cho mệt!

Bởi thế mình mới nghĩ cái "Vấn đề" nó đúng là "Người tránh...không hết, kẻ lần...chẳng ra"!

Bật mí cho những ai đủ kiên trì đọc đến dòng này: Biết cách giải quyết "Vấn đề" thật tốt sẽ là chìa khóa vạn năng dẫn tới thành công ở mọi môi trường đấy các bạn ạ!

* Khi nào thành công nhớ trả công đấy nhé!

thay đổi nội dung bởi: thang, 07-31-2013 lúc 06:44 AM
thang is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn