View Single Post
Old 03-21-2012, 10:23 PM   #1
kinangsong
Member
 
kinangsong's Avatar
 
Tham gia: Mar 2012
Bài gửi: 1
Default Gửi tất cả sinh viên trên toàn việt nam

"GỬI TẤT CẢ SINH VIÊN TRÊN TOÀN VIỆT NAM"-Lời nói đi từ trái tim...

Chào các bạn sinh viên, mình cũng là 1 sinh viên như tất cả các bạn ở đây. Chúng ta là 1 cộng đồng đông đảo,đâu đâu cũng có SINH VIÊN và SINH VIÊN . Sinh viên chúng ta chiếm quá nửa dân số tại Hà Nội và tại Việt Nam và chúng ta tự coi mình là chủ nhân tương lai của đất nước, là những con người ưu tú nhất , thông minh nhất. Vâng! Đúng các bạn là chủ nhân tương lai , các bạn là người thông minh ,tài giỏi. Nhưng.. “Tôi gọi rất nhiều trong số các bạn sinh viên ở quanh ta : Các bạn là những kẻ ăn mày xã hội!" . Các muốn thứ gì cũng sinh viên "cơm sinh viên" ,"quần áo sinh viên"."Sinh viên" từ một danh từ đã chuyển sang thành một tính từ được coi như một sự rẻ mạt và thấp kém nhất trong xã hội. "Hết tiền" cũng đổi lỗi tại mình là sinh viên mà nên N.G.H.È.O. Các bạn ơi ! Các bạn đã thực sự tỉnh ngộ lại chưa? Các bạn cứ tưởng là bố mẹ có nghĩa vụ phải nuôi bạn?Cứ hết tiền là bố mẹ có nghĩa vụ phải đưa cho bạn?Bố mẹ các bạn làm vậy chỉ vì thương các bạn. Nhưng các bạn thì có thương bố mẹ ? Lúc bạn đang ngồi chơi điện tử trong quán net thì bố mẹ bạn đang cố gắng lai lưng làm ra tiền để bạn có tiền trả tiền net . Lúc các bạn đang ngủ trong lớp thì lúc đó bố mẹ bạn đang lo làm sao để bạn không phải lo lắng về tiền học mà để bạn mất giắc ngủ ngon . Các ban ơi! chúng ta là sinh viên cơ mà! Các bạn phải năng động lên , tự tin lên ! Các bạn phải thay đổi cách sống của mình NGAY TỪ BÂY GIỜ VÀ NGAY LÚC NÀY!!! Các bạn hết tiền chứ gì?Tự đi kiếm tiền đi. Các muốn mua quần áo này,đôi giày kia ,muốn ngồi quán net thâu đêm chứ gì? thế thì tự đi kiếm tiền đi.Và tôi cũng rất xin lỗi các bạn chăm học ,học ngày học đêm trên giảng đường kia , các bạn cứ tưởng mình cố gắng học là sau này sung sướng??? Đúng! Có thể đấy. Các bạn học để trang bị cho mình những kiến thức là rất đúng nhưng các bạn lại quá ù ì .Các bạn không chịu tham gia các hoạt động. Rồi ra trường các bạn chỉ có 1 thứ đó là 1 đống kiến thức trong 4 năm đại học.Tôi chỉ có một lời khuyên là tất cả bạn bất kể sinh viên giàu hay nghèo , giỏi hay kém. có thời gian rảnh hay không có ,thì các bạn hãy : ĐI LÀM THÊM . Công việc đó sẽ giúp bạn trải nghiệm sớm , có nhiều kinh nghiệm sống.Theo thống kê 78,4% sinh viên không có thu nhập từ năng lực cá nhân (không đi làm thêm). Là kết quả mà nhóm bạn sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng thu được sau khi điều tra 400 sinh viên trong 5 trường đại học lớn tại thành phố Hồ Chí Minh (ĐH Nông Lâm, Y Dược, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kinh tế, Kiến trúc) từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2006 vừa qua.

Nhóm này cho biết thêm: Trong quá trình điều tra nhiều sinh viên năm nhất, năm 2,3, thậm chí năm cuối… thú thực “chưa đi làm thêm bao giờ và cũng rất… ngại khi đề cập đến vấn đề đó”.Xin thưa với tất cả sinh viên trên toàn Viêt Nam , các bạn có đủ khăng để năng để kiếm tiền ngay trong thời gian là sinh viên ,các bạn có đủ khả năng để cho mình có nhiều kinh nghiệm sống , các bạn có đủ khả năng để giúp mình năng động tự tin hơn.Điều đó là ở quyết đinh của bạn!!! Các bạn là con người ưu tú nhất , các bạn là những con người giỏi giang nhất ,các bạn là những con người sẽ đưa Việt Nam thành cường quốc của thế giới. Vâng , vậy thì ngay bây giờ bạn hãy biến mình thành một con người vĩ đại , thành công và giàu có . " Một con đường dài,bao giờ cũng bắt từ những bước chân nhỏ "- Hãy đi tìm việc để làm. Tôi viết bài này không phải để dạy dỗ ai cả mà chỉ để chia sẻ những suy nghĩ của mình.Các bạn thể xem thêm 1 tài liệu rất hay :http://www.tienphong.vn/Gioi-Tre/859...-lam-giau.html. Rất mong nhân được những ý kiến của các bạn.Và bạn nào thắc mắc hay muốn giúp đỡ có thể liên hệ với mình
Nguyễn Thành Trung-Mình ở Hà Nội.
SĐT:0987040200.
Và một điều rất mong các bạn giúp đỡ , các bạn có thể copy bài này lên tất cả các diễn đàn mà các bạn ghé qua nhé.Rất cảm ơn mọi người.
kinangsong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn