View Single Post
Old 07-23-2011, 05:18 PM   #5
nhanvatso1
Thiên Niên Nhất Mộng
 
nhanvatso1's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Vô Mộng đại lục
Bài gửi: 1,264
Default

Úi , giờ khuyên cái gì cũng đã ra đi rồi , tớ chỉ lạ

Bạn đi làm ở công trường nào mà điều kiện lại kém thế , chú tôi là thầu nên có dịp gặp wa khá nhìu công trường lớn ( hoạt động đến 2 300 ng` ) vẫn nhà cấp 3 thôi nhưng gom vào chỉ khoảng chục ng` căn , có cả tivi , cơm thì 1 là tự nấu hai ra tiệm mua cơm hộp.


Nhưng bõ wa khoảng ấy đi cái đã , bạn đi làm để chứng mình cho cha bạn thì có thể làm part time mà , xin phục vụ ở các quán ăn gần đó chứ nghe bạn kể hình như bạn bõ học để đi đâu đó xa lắm .

Thông tin ít wa' nên ko bik thế nào , tớ chỉ nói về 1 anh quen ở công trường , nhà nghèo ko mún bố mẹ khổ bõ đi từ năm 16t từ Lạng Sơn vào thẳng TP HCM làm ở công trường 15 năm , bậy h đến cái xe để đi cũng ko có .

Nó quái lắm bạn ạ , nghiệp ở công trường theo tôi là ko nên , ai vào đó cứ lãnh lương thì đi nhậu bình thường thì đánh đề đánh bài , 1 ngày làm 10 đến 12h , ko 1 mãnh tình vắt vai .

Theo tôi bạn phải mạnh mẽ về đối diện với bố , chặn những hành động của bố bạn hoặc hạn chế nó ( theo tôi đoán wa vài dòng của bạn thì hình như bố bạn thix nhậu và khi nhậu xong thì về đánh nhau cãi vã với mẹ bạn ? ) , có thể đi làm part time gần nhà .

Tự tay chi trả những khoảng tiêu dùng cá nhân , ko nhận tiền "sáng" ( trong này bố mẹ cho con tiền thì gọi thế ) nữa .

Còn về vấn đề gái gú , theo tớ thì chả cần , nó bõ mình thì thôi , bạn phải chứng tỏ cho nó thấy no bõ mình là nó kém , kiếm con khác xinh hơn .

Nếu dc bạn có thể tâm sự rõ ràng hơn tí , anh em nghe và giúp đỡ .
nhanvatso1 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn