View Single Post
Old 07-24-2011, 09:27 AM   #8
vnrushhour
Hổ báo nhất Mua thời gian!
 
vnrushhour's Avatar
 
Tham gia: Jun 2010
Đến từ: Chém gió thanh niên cách mạng đồng chí Hội
Bài gửi: 62
Default

Đàn ông con trai, mới 18 tuổi đầu mà ngồi toàn kêu ca oán thán như ông cụ 50 vậy.
Đã làm gì chưa? Chưa làm thì đừng có kêu đời khó, kêu cuộc sống nó "chó". Yêu đương, em út cũng phải mạnh mẽ lên, đàn ông gì mà cứ hơi tí là sợ nó bỏ, sợ nó giận này giận nọ.

Ngoan cường lên và chiến đấu đi. Còn quá trẻ, quá nhiều cơ hội để cho các sức trẻ 18t của cậu tung hoành!
vnrushhour is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn