View Single Post
Old 09-17-2011, 02:55 AM   #11
RRRRRRR
# Some where in time #
 
RRRRRRR's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
Default

Trích:
Trích bởi bb91 View Post
tại sao mọi người cứ phải vì tình yêu mà buồn, vì tình yêu mà điêu đứng thế. Thú thực, giờ mình thấy "vô cảm" với điều ấy. Mình thấy sống và làm những gì tốt nhất cho bản thân, cho gia đình còn hơn. Thời gian thì có hạn, hãy thực hiện những ước mơ của mình trước tiên để nó là bước tiền đề cho một tình cảm ý nghĩa. Mong bạn sáng suốt và nghĩ xa, nghĩ rộng hơn nhé!
Đây đích xác là câu nói của người chưa yêu bao giờ!


Signature
Live to Fight!
RRRRRRR is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn