Gọi là cafe bụi thì hơi lạ tai,nhưng nếu là cafe bệt thì mình là khách hàng thường xuyên đấy!
Mình thường uống cafe ở Công viên 30/4,gần nhà thờ Đức Bà,"Quán " này vừa mát,vừa trong lành,lại rộng rãi nữa.Cứ đến cv là tức khắc có người phát cho tờ báo (coi như vé thông hành í mà)để lót ngồi thay vì ghế(bởi vậy mới gọi là cafe bệt)rồi phục vụ nước uống theo yêu cầu( cafe,k độ.....).Không chỉ thế còn có người phục vụ xoài,đậu phộng,trứng cút... tận nơi nữa nhé!
SV hay khách du lịch cũng thích cafe bệt này lắm(hihi.vì nó là công viên mà).
Nhưng có một điều,muốn uống cafe trong tâm trạng thoải mái thì nên chịu khó đi gửi xe trước,chứ đậu xe ở cv thì hay bị cảnh sát hỏi thăm lắm>>>hehe,lúc đó thì có mà xách giấy báo lên chạy thôi.
|