Girl loại 4: Hot Girl
- Ngoại hình: Tóc thẳng mượt/xoăn tít như điện giật. Da trắng hồng, người ngon, mặt xinh… áo quần toàn đồ hiệu… nào là Lu y lu iếc, Chai nần chai nủng…, áo nót cũng phải minoshe chứ hok thèm dùng mấy cái mẹ may… móng tay mỗi ngày 1 màu, móng chân như trên… đi bốt/guốc hok cao lắm, trên 10 cm thôi… Nhìn chung nó là như thế
-Số lượng: khá khan hiếm, mỗi trường chỉ có được mấy chục mạng, mà trên đường bây giờ thì nhiều chớ hỏi, cứ ra đường là thấy!
Sở thích: Tiền + các anh có nhiều tiền… mồm thì oang oang: em ghét SH, em cũng chẳng cần Dylan .. em chỉ cần 1 người yêu em thực sự và có ô tô…
- Ưu điểm: Quá nhiều… Bạn trai nào có con người yêu như thế này có phải "SƯỚNG" không cơ chứ …
- Nhược điểm: Ngốn quá nhiều tiền và không hoàn lại, nhà thường ở phố Yết Kiêu, không nên yêu vì hầu hết không chung thủy, em nào cũng phải qua mấy đời chồng roài mới đến lượt, hehe, thế thì còn báu gì!
|