View Single Post
Old 10-13-2009, 09:10 AM   #5
PeCao
Active Member
 
PeCao's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Đà Nẵng
Bài gửi: 381
Default

Vì từ bạn thân lên yêu thì dễ dàng lắm, nhưng từ yêu xuống thành bạn thân thì...ôi khó. Khi đứng trước người yêu thì muốn nói rất nhiều, nhưng lại không biết nói gì. Bởi vì yêu người đó nên mới thế. Còn với bạn thân, chỉ là một người để chia sẻ, một người để lắng nghe và nghe lại. Bạn thân sẵn sàng giúp đỡ bạn, nhưng không thể thay thế sự quan tâm với bạn như người yêu. ^^!. Thế thì sao gọi là ích kỷ được ta.


Signature Một con bé hay mơ mộng, một con mèo thích nằm ườn ở nhà ngủ và đọc truyện, một con người không muốn lệ thuộc vào quá khứ...Và một đứa con gái ngu ngốc đặt niềm tin vào những ảo tưởng mơ hồ chỉ để níu giữ ước muốn được tồn tại...

PeCao is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn