View Single Post
Old 08-29-2011, 07:16 AM   #5
bb91
 
bb91's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thái Bình
Bài gửi: 1,022
Default

Topic này mình post lâu rùi hum nay mới được mọi người "đào bới"
Hôm qua, ngồi nói chuyện với đứa bạn, nó kể về tình yêu quá khứ. Tình yêu mãnh liệt nhưng cuối cùng cũng phải chia tay vì chính anh ấy thấy rằng mình chưa "ổn định" để yêu. Mấy hôm trước, một anh cũng nói với mình "con trai nghèo khổ thật, những người con gái hiền tại sao chẳng đến lượt mình?".
Mối người đều có những quan điểm khác nhau nhưng nói chung, không ai muốn mình nghèo khổ, luôn muốn giàu có và sung sướng. Điều đó là hoàn toàn chính đáng và đáng được ủng hộ chỉ cần nó xuất phát từ tình yêu và tình cảm chân thật. Vẫn còn những người chẳng cần chồng giàu, chỉ cần chính tình cảm của họ thôi. Con trai cũng đừng bi quan nhé, vì vẫn còn những cơ hội cho mình. Và con gái, nếu có "lỡ" yêu trai nghèo thì cũng đừng kêu thán vội bởi nếu bạn lấy được một người có chí tiến thủ thì "nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy"
bb91 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn