View Single Post
Old 12-21-2009, 10:58 AM   #11
bichhieu
 
bichhieu's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
Default

Thích hay không thích thì đó cũng là một kết cục mà, đâu có cái gì là tuyệt đối đâu, đã chấp nhận đọc thì phải chấp nhận kết cục của nó (dù bất ngờ hay hiển nhiên, bất hạnh hay hạnh phúc.......).
Đâu phải Ran và Shinichi mến nhau thì kết cục chắc chắc phải lấy nhau (biết đâu k lấy nhau lại làm cho shinichi luôn nhớ Ran hơn là lấy nhau thì sao)hihi
Nhưng "mở ngoặc nho nhỏ nè" đây là kết cục k dám chắc là thật!!!!


Signature Sài gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa
bichhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn