Ðề tài: Thơ muathờigian
View Single Post
Old 08-15-2010, 09:07 PM   #21
Phượng_ớt
Active Member
 
Phượng_ớt's Avatar
 
Tham gia: Aug 2010
Đến từ: Hải Phòng
Bài gửi: 181
Smile

Trích:
Trích bởi duyniceboy View Post
Chỉ vì 1 câu trót lỡ lời
Mà nàng giận đòi chia tay
Biết sao đây khi mọi thứ đã vậy
Đành xin lỗi mong nàng hiểu cho.
a nói câu j mà ghê vậy
đến mức chia tay chắc chẳng vừa
nhưng có 1 điều a đã đúng
nên xin lỗi nàng khi còn kịp

thương a nick duy nice boy quá
si tình nên khổ vì tình đây
chúc a may mắn đi xin lỗi
được nàng chấp nhận và tha thứ

" cố lên cái a zai ơi "


Signature " Nếu ko có những j mình wi thì nên wi những j mình có "
Phượng_ớt is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn