Ðề tài: Thơ muathờigian
View Single Post
Old 06-15-2011, 10:45 AM   #40
meomuop_meomeomeo
meomuop là anh!
 
meomuop_meomeomeo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
Default

Gửi nắng cho em
(Kỉ niệm ngày tròn 3 năm...)
Nắng hỏi em mùa Thu đến chưa?
Sao em lặng im...ngập ngừng đến vậy
Để Nắng bâng khuâng... tưởng mình lỡ dại....
Đến tuổi biết buồn sao vẫn ngu ngơ....

Một chút ngượng ngùng rồi Nắng làm thơ
Khe khẽ lại gần Nắng đặt vào cửa sổ
Cô bé mơ màng gấp từng trang vở
Bỗng giật mình trang thơ nắng lung linh

Và thế rồi e ấp nụ cười xinh
Sau một thoáng em ngỡ ngàng bối rối
Lời thơ ấy Nắng âm thầm viết vội
Hạ đi rồi..Nắng sợ chẳng kịp đâu

Vẫn âm thầm dù biết chẳng còn lâu
Bởi Thu đến Nắng trốn vào hoa cúc
Cháy hết mình Nắng cất lời tự khúc
Tiễn Hạ rồi, Nắng chào Thu, chào em....

Bé ngoan này, em hãy lại mà xem
Có đám mây níu mình qua mùa Hạ
Bởi sợ hãi một chút gì mới lạ
Chẳng kịp ngăn cơn mưa đến giao mùa

Em lại mơ màng với những cơn mưa
Có biết chăng Nắng gửi lời tự khúc
Không kịp nữa rồi...Nắng buông lời thổn thức
Gửi Hạ cho em...Nắng bước âm thầm...
meomuop_meomeomeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn