View Single Post
Old 10-01-2011, 09:41 AM   #16
bb91
 
bb91's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thái Bình
Bài gửi: 1,022
Default

Trích:
Trích bởi meomuop_meomeomeo View Post
Ập vào là đi tù đấy bác ạ! Thông thường, người ta yêu một cái gì đó vì yêu một cái khác gắn với nó! Và tình yêu thường đẹp khi mất đi hoặc rời xa rồi. Em thề là 10 bác yêu Hà Nội thì có 9 bác yêu Hà Nội vì 1 cô gái Hà Nội hoặc vì đã từng yêu nhau ở Hà Nội ạ! :D
Yeah! Cái này thì chuẩn. Hum nọ em "tâm sự" dzới ông anh "Sao mọi người yêu HN mà em sống đến hơn hai năm rùi mà em ko thấy yêu HN gì cả. Em chỉ thấy nó xô bồ, bon chen và nhiều khi làm em nghẹt thở thui" - "Thông thường người ta yêu HN khi họ yêu một ai đó ở đây. Người ta chỉ thấy đẹp, thấy yêu và nhớ đến nó khi nó gắn với những kỉ niệm. Em cứ thử yêu một người bây giờ đi, em sẽ thấy HN thật lãng mạn và đáng yêu". ===> Một thách thức trong tình yêu đây! hehe.


Signature Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn!
Thành viên BC Family
SĐT: 01252577005
Hoatrankhql@gmail.com
Facebook: www.Facebook.com/Khoaitay2412
bb91 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn