Theo mình, tất cả người Việt chúng ta cứ bỏ thôi không đi xe máy nữa là tốt nhất!
Liên quan gì tới chuyện VN vô địch WC ấy à? Thì để luyện chân chứ sao! Hiện nay, bạn cứ tưởng tượng xem, sang nhà hàng xóm cách có 100m mà cũng dùng xe máy, mua tí thuốc, tí rau, tí đồ ăn sáng... cái gì cũng xe máy. Cần đi bộ nhiều hơn nữa cho đôi chân dẻo dai các bạn ạ!
Tất nhiên không đi xe máy còn vô vàn điều hay nữa: không tai nạn, không ô nhiễm, không kẹt xe, không tốn tiền sửa chữa, rửa xe, xăng dầu (đang lên giá!)...
Ngoài ra, kể ra ai đó hô hào, phong trào chạy marathon quanh hồ Tây, hồ Hoàn kiếm, thậm chí be bé thôi như hồ Thiền quang cũng được...Sau đó là chạy xuyên tỉnh, xuyên Việt chẳng hạn! Chả mấy chốc vô địch wc nằm trong tầm tay ha......mơ hay thiệt nhỉ? :D
|