Ðề tài: Khi lấy chàng....
View Single Post
Old 08-24-2009, 01:08 PM   #3
luomlat_goo
 
luomlat_goo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 407
Default

Bác viết chuyện với nhiều gam màu...sợ thiệt!
Nói vậy thì ai còn dám lấy chồng, lấy vợ, sinh con đẻ cái nữa!

Thật ra, vợ chồng khéo dàn xếp, mỗi người một việc thì cũng đâu vào đấy thôi. Việc cần tỉ mỉ, khéo léo thì vợ mà việc nặng, lo kinh tế thì chồng phải chịu khó thôi.

Cái gì mà chỉ một phía thì đều không bền cả.

Mà thôi, ít nữa Việt Nam thừa đàn ông đấy bác ạ, nói sao cho khéo còn có chỗ nương tựa nữa nhá :D
luomlat_goo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn