View Single Post
Old 07-20-2010, 11:34 AM   #3
a
 
a's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 597
Default

Mình vừa đọc một bài trên báo Đang yêu, bài viết về các cô gái thông minh và xinh đẹp của trường Cambright
Trong một buổi học của khóa học Đầu tư, thầy giáo đã vui vẻ nói, các khoản đầu tư thực sự đôi khi có thể là những cơ hội nhỏ xung quanh chúng ta.
Các cô gái cười ồ lên vì hiểu được ý của thầy nhưng có 1 cô đã nghĩ khác.

Cô nhận thấy rằng, các bạn ở cùng trường cô chính là những khoản đầu tư, vì trong tương lai chính họ sẽ trở thành các nhà kinh doanh có tài.

Và cô còn nhận ra 80% các anh chàng trong trường chỉ lấy các cô gái xinh đẹp mà không hề chú ý đến năng lực hay sự thông minh của họ.

Cô đã chọn được khoản đầu tư cho mình, đó là đầu tư cho bản thân, mục tiêu đầu tiên của cô, không phải là đọc xong cuốn sách dầy cả nghìn trang mà là bỏ đi cặp kính cận và có thể chớp mắt làm quen được với cậu lớp trưởng trong kỳ dạ hội tới.

Hehe
a is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn