Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Thời gian mang đến lợi ích cho ai? > Thời gian là liều thuốc quý giá

Thời gian là liều thuốc quý giá Sống hết mình cho ngày hôm nay...

Phụ nữ Việt Nam "xấu xí"

Thời gian là liều thuốc quý giá


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 08-02-2009, 01:58 PM  
RRRRRRR
# Some where in time #
 
RRRRRRR's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
Default Phụ nữ Việt Nam "xấu xí"

Đầu tháng, cung kính chào chị em trên 4rum phát!

1. Phụ nữ Việt Nam rất... hỗn hào

Ở Nhật, nếu mình nhỡ va vào một phụ nữ trong thang máy, người ta sẽ gập mình lại (đập đầu đánh cốp vào tay vịn ): "tôi rất xin lỗi , vì tôi đóng thuế ít quá nên chính phủ đã không đủ tiền làm thang máy to hơn, rất xin lỗi bạn!"

Ở Việt Nam hả, thử xem! Bất kể là đi lên hay đi xuống, ngậm kẹo Golia Active Plus hoặc nhỏ V-roto hay không, cô nàng sẽ lập tức ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái: mày hok có mắt à? mù à? chưa biết bà là ai à? động mùa dê cụ à?... Trả lời được - chết liền!

2. Phụ nữ Việt Nam rất... hung bạo

Ở Mỹ hả, nhiều bạo lực thật đấy, năm nào chẳng có vài vụ xả súng học đường, người chết thì thôi rồi, khỏi đếm! Nhưng thử hỏi có vụ nào do nữ sinh thực hiện chưa? Chưa nhé!

Việt Nam thì sao, clip nữ sinh Hà Nội, Sài Gòn choảng nhau còn chưa kịp download về máy , hôm sau đã được rửa mắt ngay bằng clip choảng nhau của mấy em nữ sinh miền núi tận… Điện Biên, không rõ có phải mấy em này là nguyên mẫu trong bài hát Giải phóng Điện Biên mà “kìa đàn em bé giữa đồng nắm tay xoè hoa” không nữa, nhưng đúng là “đất nước ta sáng ngời cánh đồng Điện Biên” thật, bravo bác Đỗ Nhuận, bravo các hậu duệ của những nữ chiến binh Amazon thần thánh trên đất nước hình chữ tiền, quên, chữ S!

3. Phụ nữ Việt Nam rất... tham ăn

Mà cái tham ăn này có hệ thống à nha!

Luận về ngày xửa ngày xưa, rõ ràng Thạch Sanh có cái niêu cơm xới mãi không hết, thế sao dân mình vẫn phải trồng lúa 4000 năm nay? Nếu chẳng phải múc ra bao nhiêu vợ ông ấy xực hết thì vì cái gì?

Gần hơn thì năm 1945 đấy, Vợ Nhặt – Kim Lân đấy, ai đời lấy chồng chỉ vì muốn chén mấy cái bánh đúc với nồi cám lợn, cãi gì!

Nếu thích hiện đại thì lúc nào trời rét điên người thử lên Hồ Gươm, ngồi mà đếm xem có bao nhiêu em má đỏ môi chì - nước mũi vòng quanh vẫn cố lôi người yêu đi ăn kem, tham gì tham thế thì thôi!

4. Phụ nữ Việt Nam rất... cá sấu

Cái này cả hai nghĩa nhé!

Nếu hiểu cá sấu là xấu thì cứ xem tả em Nở nhà em thì đủ biết! Cụ thể hơn thì xem cái vụ thi hoa hậu Quốc tế của nhà mình ấy, mấy em hoa hậu VN gần đây như Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thuý, em nào cũng chỉ vào đến vòng 15-20 người cuối rồi... toạch, mà vào được thì đều do bình chọn qua mạng của khán giả nha -> Nhớ vụ Hạ Long, Phong Nha, Phanxipăng đứng 1, 2, 3 trong danh sách bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thì tự hiểu, tự xấu hổ đi Cá sấu rõ còn gì, cá sấu quốc tế!

Còn nếu hiểu là nước mắt cá sấu thì cứ xem Vàng Anh, tập bonus của VTV3 là rõ! “hứt, hứt... xin các cô các bác hãy cho cháu được sống đúng với chính lứa tuổi của mình, hứt hứt...”, ơ hay, thế có ai bắt “cháu” phải sống quá tuổi trong tập film cháu đóng với Việt Dart đâu nhỉ? Có mà các cô các bác bái tuổi của cháu cả nón!


5. Phụ nữ Việt Nam rất... lăng nhăng

Không đùa đâu à nha!

Tỉ như Minh Mạng mấy chục năm mới đẻ được trăm đứa con, mà còn phải uống món rượu đặc chế Minh Mạng Thang mới đẻ được đấy nhá! Thế thì can cớ gì một mình ông Lạc Long Quân lại đẻ phát được 100 đứa? Nhất là khi không có Minh Mạng Thang để uống? Kết luận, Âu Cơ ngoại tình! Bằng chứng ư? Đẻ xong phát ly dị luôn, chia đôi tài sản, kẻ lên rừng người xuống biển còn gì.

Đến thời chiến tranh chống Mỹ thì phụ nữ Việt Nam mình, bất kể chồng con , lại rủ nhau chơi cái miếng tối độc “túm thắt lưng địch mà đánh”, ái chà, túm đấy đánh đâu, mà không bết có ai túm nhầm không nhỉ? Hi hi!

Thời sự hơn thì hỏi Quang Dũng thôi, đang mặn mà nồng thắm, đầu gối tay ấp, tưởng sắp viết lại Titanic đến nơi, em Thanh Thảo bỗng bỏ phắt chàng để chạy theo chú Rod Haire lắm tiền, TGĐ công ty bảo hiểm AIA Việt Nam - Dũng ta chẳng phải lò mò sang tận Mỹ để lấy em Jennifer Phạm cho nó lành còn gì!

6. Phụ nữ Việt Nam rất... ít học

Cái quả “nữ nhi nan hoá” này phải xem các em đi thi hoa hậu thì mới gọi là vỡ bụng, mới gọi là tầm cao thực tế.

Thi Người đẹp các vùng kinh đô 2006 đấy, một em đến từ Đất tổ Hùng Vương chẳng loạn ngôn là “Mỵ Châu đã để lại phẩm chất tốt đẹp công - dung - ngôn - hạnh; tính kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang và một bản lĩnh chính trị… ” còn gì? Đúng là thiếu mỗi quả em nó đứng lên trình diễn tài năng với bài hát “Bà Trưng Bà Trưng hót trong vườn khuya, Bà Trưng Bà Trưng tóc nâu là em đó” nữa thì 80 triệu dân Việt Nam này chết sặc hết cả lượt!

7. Phụ nữ Việt Nam rất... rẻ tiền

Qua rồi cái thời “ba đồng một mớ đàn ông” – “ba quan một mụ đàn bà”, phụ nữ Việt Nam bây giờ rẻ lắm.

Lúc nào có thời gian vi vu qua Singapore nghe kể chuyện con gái Việt Nam bị bỏ tủ kính để trưng bày! Hoặc, đeo kính đen vào phát, rồi thì: ùpa, anhátxêô, yumsêô... (túm lại là học được từ nào trong film Hàn thì cứ xổ hết ra đi ), đóng giả trai Hàn Quắc đi lại... tung tăng ở tp Hồ Chí Minh , thế nào chẳng có chỗ môi giới hôn nhân nào đó nó đưa vào chọn vợ, bỏ ra 100USD thì tha hồ mà xem vài chục em đi lại như người mẫu tuổi sơ sinh (đẻ ra thế nào - tự hiểu ).

(He he, về vụ rẻ tiền này, dĩ nhiên là tớ đây không đời nào để lộ chuyện chỉ bởi tham 2-3 triệu đồng cho một tháng lương mà mỗi năm hơn 100 chàng Việt Nam bỏ mạng bên Malaysia vì tai nạn lao động đâu)

8, 9, 10... Còn nhiều đấy, nhưng mà mệt, mới lại chừng ấy cũng đủ chứng minh sự tệ hại của Phụ nữ Việt Nam roài, nghỉ! Ai cãi được thì cãi đi!


Thấy cứ ăn hiếp, bắt nạt, rồi phân bua, đòi bình đẳng... nên liều mình chém phát. Người ta bảo “yêu nhau lắm, cắn nhau đau”, chị em thông cảm nhé! Chứ như mình đây cũng thuộc dạng Ty Pờ Nờ (Tôi Yêu Phụ Nữ) cả thôi. Chị em tệ thế chứ tệ gấp mười lần thế thì anh em nhà em cũng vẫn cứ... thích như thường. Đầu ngày, chán học, chưa ngủ được, không có việc chi làm post chơi thôi.
Chúc vui .!.


Signature
Live to Fight!
RRRRRRR is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-07-2010, 12:33 PM   #31
PeCao
Active Member
 
PeCao's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Đà Nẵng
Bài gửi: 381
Default

cái topic này lâu lắm rồi...thế mờ giờ đọc lại thấy vẫn ấn tượng...tranh cãi thật quyết liệt đó mà...nhờ thế mọi người tự dưng thân hơn rồi còn gì....
PeCao is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng thịnh vượng! thang Chuyện kinh bang tế thế 1 03-19-2014 09:37 AM
Ý nghĩa của số 3, những bí ẩn và ứng dụng thú vị thang Cùng cảm nhận 2 07-22-2013 11:46 PM
Sinh viên Việt bị trói giữa cái Đúng và cái Sai!!! Đặng Duy Linh Tư duy thành công 2 07-02-2011 02:52 AM
Việt Nam không nên bắt chước Trung Quốc làm hàng giá rẻ thang Đi một ngày đàng 1 11-30-2010 06:45 PM
Nhật Bản khác ta những gì ? bb91 Bài viết Vàng 35 09-19-2010 11:11 AM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family