Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Tình yêu có cần tiền bạc? > Giao lưu - Tán gẫu > Vui cười

Cho người đến trước và đến sau...

Vui cười


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 06-25-2010, 02:49 PM   #1
tawananna1991
 
tawananna1991's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 42
Default Cho người đến trước và đến sau...

Lại vẫn là những dòng thơ đọng nước..sao thơ cứ làm ta phải buồn thế nhỉ..đã qua tháng 6, khi mà cái nắng vàng rực rỡ hãy còn vẫn vương đâu đó trên những cành khô muốn nhú chồi non...sao trái tim ta vẫn hẳng bình yên được nhỉ...Này người, em lại một lần nữa lượm lặt những câu thơ vu vơ đâu đó vô tình e biết được, e khó hiểu, khó hiểu cho cả câu chuyện trong bài thơ, khó hiểu cho câu chyện của anh vafcr của em nữa..có sao đâu khi tất cả chỉ là kí ức phải không anh?.....



Cho người đến trước và đến sau


Anh ấy sẽ là của em
Còn chị thành người yêu cũ
Cả chị và anh đều không muốn thế
Nhưng số phận bọn chị phải xa nhau.

Em bây giờ thành kẻ đến sau
Nụ hôn xưa không còn nguyên vẹn nữa
Tình yêu cho em cũng chỉ là một nửa,
Tất cả bây giờ em chỉ nhận một phần thôi

Anh ấy rất buồn khi thấy lá vàng rơi
Qua đường cũ câu thơ xưa còn thức
Em đừng giận khi người mình yêu
Khi anh ấy nghĩ về ký ức.

Chỉ một thoáng buồn còn lại tháng ngày êm.
Và khi nào anh ấy trót nhắc tên.
Chị có mặt khi lòng em không muốn
Em đừng quên kéo anh về khi chưa muộn.

Chị cũng buồn nhưng chị chẳng hờn ghen.
Chị cũng từng yêu anh ấy như em
Chỉ có điều chị là người đến trước
Khóc làm gì em - cho má hồng thấm ướt

Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu
Có một thời chị cũng thích giận nhau
Để đo hết thương yêu theo chiều dài giận dỗi
Để một lần chị vô tình mắc lỗi

Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa
Biết nói gì về tất cả đã qua
Chị là quá khứ hôm qua em là hôm nay hiện tại
Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại

Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em
Em sẽ có cái bấy lâu chị khát thèm
Tuổi trẻ - hồn nhiên - gót chân mềm mới lạ
Và một buổi trời đông cây thay lá

Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
Khi ấy vô tình chị giả bộ ghé qua
Bâng quơ ngắm cô dâu nghẹn lòng nhìn chú rể
Em đừng quay ngang rồi cau mày như thể

Chị ấy kia kìa chị ấy cũng đến xem
Phố cũ cơn mưa cũ ướt mèm !

---
Viết cho người đến trước

Chị cũng một thời yêu anh ấy như em
Cũng mong mỏi mỗi tuần ngày chủ Nhật

Cũng nhớ nao lòng khi tình yêu rực cháy
Cũng thấy buồn khi phải xa nhau.
Em bây giờ chỉ là người đến sau.
Khi hạnh phúc không còn trong tay chị nữa.

Nhưng cho em trái tim anh một nửa,
Chút tình đầu anh dành cho chị ngày xưa.
Chị có nhiều lần nép gốc phượng trú mưa.
Nên trước mưa anh ấy lo cho em khỏi ướt.

Sự chăm sóc vụng về cho em biết.
Anh tìm lại kỷ niệm một thời trong bóng hình em.
Với em bây giờ chị thử nghĩ xem,
Trong tim anh chị là nơi thiêng nhất

Em xin chị đừng buồn vì sự thật.
Dẫu được người yêu bây giờ
Em cũng chỉ là người đến sau...!
-St-

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
tawananna1991 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-25-2010, 04:39 PM   #2
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default

bài thơ này đọc lâu rồi nhưng vẫn thấy hay nhỉ
mà lần sau bạn nhớ ghi rõ tên nguồn chứ đừng ghi sưu tầm nhé hồi lâu cũng có bài nói về vấn đề nguồn rồi mà
hihi
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-25-2010, 09:13 PM   #3
phonglinhtim
 
phonglinhtim's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 665
Default

Bài thơ hay.Cả người đến sau và đến trước đều có những nỗi buồn riêng.Nhưng có lẽ đến sau vẫn thiệt thòi hơn.


Signature Đi vắng vài ngày.
phonglinhtim is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Đặc điểm của những con người thành đạt luomlat_goo Tư duy thành công 2 04-08-2018 08:04 PM
14 điều người giàu nghĩ khác người thường luomlat_goo Tư duy thành công 0 04-04-2014 10:17 AM
9 thói quen của những người giỏi quan hệ luomlat_goo Đi một ngày đàng 0 01-15-2014 10:48 AM
Suy nghĩ của người giàu và người nghèo reina172 Ký sự: Hành trình - Thời gian 4 09-28-2010 11:22 PM
Giọng nói SÀI GÒN. reina172 Quê hương - Gia đình 8 09-18-2010 08:34 PM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family