Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Tình yêu có cần tiền bạc? > Triết lý tình yêu

Triết lý tình yêu Cách duy nhất để giữ tình yêu là hãy xây nó.

trà đá_kẹo lạc

Triết lý tình yêu


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 07-16-2009, 04:06 PM   #1
yenxinh
 
yenxinh's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 436
Default trà đá_kẹo lạc

--------------------------------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên gặp nó. Oạch !!! Sao nhìn mặt mày ăn chơi thế??? Thôi, thàng này không nên dây vào. Mấy ngày sau cứ bước ra đường là nhìn thấy mặt nó, hóa ra nó ở gần nhà mình. Rồi chả biết từ lúc nào lại đi nói chuyện với nó, càng nòi chuyện càng thấy hợp ấy chứRồi đi học cùng nhau, đi chơi cũng lôi nhau đi,... Tưởng là thân nhau cơ chứ, đến mức bị "cả thế giới" nghi ngờ là ... yêu nhau cơ mà hichic...
Lúc đó là lúc ông làm tui rất vui! Hôm nào không có xe máy thì ông và tui tản bộ đi học... Mệt thật nhưng công nhận ông nói chuyện hay nên tôi thấy đường đi học ngắn lại được 1 chút. Ui! cái ngày tui đi thi trên trường, tui phải đi bộ 1 mình về ông bắt xe ôm lên trường đi bộ về cùng tui, trên đường về còn ăn nem chua và kem KFC. Tui thấy ấm áp vì có được sự quan tâm của ông.
Hôm ông rủ mãi tui không đi chơi vì tự nhiên gặp ông tui thấy ức chế, nhưng ông lại nhắn mấy cái tin nhắn nghe tủi thân đến thế...Thế là 2 đứa lại tản bộ đi uống trà sữa feeling tea. Lại còn bày đặt chạy đua nữa chứ, tui tưởng cái thân hình ục ịch của ông không lê nổi. Vậy mà chạy nhanh hơn cả tui.Choáng thật đó!!! Vụ đi chơi nào của bạn bè tui ông cũng xin đi cùng mà cái tính tui cũng rất phóng thoáng. Ok thui, đi thì đi...Từ đó ông biết gần hết bạn bè và gia đình tui.Lũ bạn ngày trước chơi cùng tui, bây giờ là bạn thân của ông. Mẹ tui còn hỏi có phải ông là bạn trai tui không? Khổ thế cơ chứ...
Tui thì là nô lệ của dư luận rồi, nhưng ông thì ...mặc kệ. Rồi ông cũng dạy tui cái tính đó. Ông dạy tui nhiều, chuyện con trai xấu xa và yêu râu xanh thế nào đến bây giờ nhờ ông mà tui cũng ngộ ra nhiều điều mà trước đó cái tâm hồn của tui đang còn ngây thơ lắm.
Cái hôm ông đưa tui đi tới đường Hàn Quốc, ông dọa tui 1 mẻ làm tui phát khiếp!Vụ đó ông dạy tui không được tin bất cứ thằng nào.
Cái ngày 1 thằng ăn chơi như ông nhận ra sai lầm của mình ông đã vứt bỏ hết cái sĩ diện để sống tốt hơn, ông đã đưa tui đi chơi khắp Hà Nội bằng chiếc xe đạp mà ông gọi nó là " xe full house" .Tui thấy cái thằng ăn chơi này dễ thương hơn rồi đấy...bởi trước đó có bao giờ ông biết sờ đến cái xe đạp là gì!!!
Nói chung là quen ông không lâu nhưng ấn tượng của ông trong tui là 1 đứa bạn cực kỳ tốt. Tui đã tưởng ông là Best Friend cua tui... Nhưng dần dần tui cũng nhận ra được sự thay đổi của ông, cái cách ông đối xử với tui làm tui bực mình vô cùng... Tất cả bởi tui chưa bao giờ hiểu hết 1 con người phức tạp như ông!
...Cho đến 1 nửa tháng gần đây thì tình bạn đẹp này đã chấm dứt rồi. Không bởi riêng ai! Do tui, do ông, do hoàn cảnh 1 phần.Ông và tui đều là 2 kẻ cứng đầu mà, mỗi đứa 1 kiểu. Và cái kiểu ấy sao khác nhau đến thế???khác tới mức bây giờ gặp nhau coi như không quen. Tui thấy vui vì đã từng quen 1 người như ông bởi ông cho tui biết nhiều điều về cuộc sống này, tiếc vì tình bạn đẹp không thể tiếp tục được nữa, nhưng tui không hối hận vì những suy nghĩ của tui được nói ra hôm đó. Bởi đó mới chính là tui!
Dù sao tui vẫn hy vọng những điều tốt đẹp cho ông, bởi cuộc sống này ngắn ngủi lắm, giận nhiều mà làm gì, chỉ tổ già nhanh. Chúc "bạn cũ" 1 năm mới tốt đẹp hơn và an lành!!!

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:


Signature là con gái thật tuyệt..! I'm a girl
yenxinh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family