Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Tình yêu có cần tiền bạc? > Cùng cảm nhận

Cùng cảm nhận Triết lý đời thường...

Khám phá sa mạc trắng Ai Cập

Cùng cảm nhận


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 03-15-2010, 09:51 PM   #1
phonglinhtim
 
phonglinhtim's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 665
Default Khám phá sa mạc trắng Ai Cập

Sa mạc đen, sa mạc trắng? Trước khi chuẩn bị đi Ai Cập, chúng tôi chưa hề biết nhưng mới đọc sách thì đã muốn đến nơi. Lịch trình ngay lập tức được soạn chi tiết và sa mạc đen, sa mạc trắng đã có mặt trong hành trình nửa tháng đến đất nước các Pharaoh thuở nào.

Anh lái xe Ayman không chọn đường cao tốc mà đưa chúng tôi đi theo những cung đường chỉ mình anh biết. Rải khắp xung quanh là những đỉnh núi phủ một lớp sỏi đá đen, hoàn toàn không bóng muông thú hay cây cỏ. Chỉ một màu đen nhức mắt vây quanh. Chiếc xe cứ thế lao đi trên sa mạc mênh mông, để lại phía sau một luồng khói bụi mù mịt.

Sỏi và đá, đá và sỏi... Tôi cứ liên tục hỏi Ayman đã đến sa mạc trắng hay chưa nhưng anh vẫn cười lắc đầu: ngày mai mới đến nơi cơ. Tối đầu tiên trong chuyến đi, chúng tôi đóng trại một mình giữa những bãi sỏi và đá như thế.





Giữa bao la trời đất

Ngày mới. Ayman đưa chúng tôi qua những khu vực địa hình y như trên mặt trăng. Mênh mông sỏi đá, nhưng cũng rất nhiều đoạn toàn đá hộc. Chiếc Land Cruiser trồi lên sụp xuống qua những tảng đá gồ ghề, sắc cạnh, nhiều phen chúng tôi cứ nghĩ: “thôi thế là đi đời mấy chiếc lốp xe”, “có khi phải nằm lại giữa sa mạc nắng chang chang toàn đá hộc này”.

Nhưng những người lái xe cho du khách có lẽ đã thuộc lòng từng tảng đá, từng đồi cát. Cuối cùng, sau nhiều lần đổi hướng, chúng tôi cũng thoát ra khỏi khu vực toàn đá hộc to cồ cộ đó để trở về đường cao tốc dẫn vào sa mạc trắng.

Ayman phóng xe vun vút, hai bên đường vẫn là những ngọn núi nhấp nhô đủ hình thù khác nhau. Rời đường cao tốc, chiếc xe rẽ vào một đường nhánh. Đi sâu thêm một đoạn nữa là hàng loạt tảng đá vôi với nhiều hình thù đặc sắc và đa dạng.

Rồi sa mạc trắng cũng hiện ra trước mắt. Dưới nắng buổi chiều sớm ngỡ tưởng có bàn tay thần kỳ nào đó vừa rải tuyết lên đấy. Sa mạc và tuyết - một nghịch lý không tưởng. Những tảng đá vôi trắng được hình thành trong quá trình bào mòn của nước và gió qua hàng triệu năm chả khác gì tuyết.

Tảng trông hướng này giống con chim, nhưng hướng khác lại giống một chú thỏ; tảng là chiếc nấm trắng khổng lồ, bên dưới có chú gà con đang nhẩn nha chơi hay con lạc đà đang quỳ để người ta leo lên? Hằng hà sa số những phiến đá muôn hình vạn trạng tuyệt đẹp và để đi xem từng khóm có lẽ phải mất cả tuần. Trong khi Ayman tìm chỗ cắm trại và chuẩn bị bữa tối thì chúng tôi lang thang khắp ngóc ngách. Cứ thế, để cho bước chân mình muốn dẫn đến đâu thì dẫn vì chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng muốn tới...

Càng về chiều số lượng xe jeep đổ về mỗi lúc một đông. Phong cảnh trên sa mạc trắng huyền ảo nhất có lẽ vào buổi hoàng hôn. Những phiến đá đủ mọi hình thù đổi sắc theo từng thời điểm. Có khi ánh lên một màu hồng nhạt, màu đỏ, lúc lại thảng qua một chút sắc tím. Sau khi mặt trời khuất dạng, thứ ánh sáng huyền ảo trộn lẫn những tia nắng chưa kịp tắt và ánh sáng mặt trăng mới bàng bạc làm phong cảnh càng thêm lung linh.



Bình minh trên sa mạc trắng

Màn đêm buông xuống, đêm nay trăng rằm còn huyễn hoặc hơn đêm trước. Giữa không gian yên tĩnh, thi thoảng vang tiếng nhạc và tiếng trống của một nhóm khách bản địa nào đó. Chúng tôi cùng hai vợ chồng người Ý và Mỹ, một gia đình người Nhật với bốn thành viên cộng một cậu con rể người Hà Lan có một buổi tối vui đặc biệt. Tất cả đều không quen nhau từ trước, trừ cánh lái xe người bản xứ, nhưng cuộc vui cũng kéo dài đến 2g sáng. Dưới ánh trăng bàng bạc, đêm trong sa mạc trắng thật huyền bí, người ta có thể tưởng tượng được đủ thứ trong khi vẫn bồng bềnh với men rượu.

Ai Cập và sa mạc Sahara, hai cái tên mà bất cứ người yêu du lịch nào cũng mong được đặt chân đến và chúng tôi đã đến. Những kỷ niệm có lẽ sẽ mãi mãi theo chúng tôi suốt cuộc đời.

Buổi bình minh lại hấp dẫn kiểu khác. Quang cảnh bày ra trong nắng non sa mạc là những chiếc lều đủ màu sắc, nhiều chỗ có đến hàng chục lều san sát nhau. Ngoài khách du lịch, có lẽ nhiều người dân Cairo đã lái xe về đây đón trăng, có thể chính họ là nhóm tối qua đã đánh trống. Những người ngắm bình minh bước ra khỏi những tấm chăn ấm áp để thưởng thức không khí trong lành, đón một ngày mới với những dự định mới và mong chúng sớm trở thành sự thật.

Sa mạc trắng quá đẹp! Nhưng nó đang bị quá tải.

Hằng ngày không biết có bao nhiêu chiếc xe jeep lượn quanh những phiến đá kỳ ảo kia? Không biết vẻ đẹp tinh khôi của sa mạc trắng còn tồn tại được bao lâu nữa với lượng du khách mỗi ngày một đông? Lang thang khắp sa mạc, trước mắt chúng tôi là hàng nghìn vết hằn của bánh xe trên cát. Chụp lên ảnh rất đẹp, nhưng những vết hằn ấy còn xéo lên cả những phiến đá trắng muốt kia. Những tảng đá vôi mềm sẽ còn chịu được bao lâu?

Rời khỏi sa mạc trắng, vì vậy vẫn còn chút nuối tiếc: làm sao để giữ mãi những thiên đường như trong mơ này?

NAM VINH - VI BẰNG


Tour thăm sa mạc trắng có thể bắt đầu từ ốc đảo Baharya (cách thủ đô Cairo của Ai Cập khoảng 400km về phía tây). Có các tour trọn gói 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày xuất phát từ đây bao gồm xe hai cầu 4x4, lái xe kinh nghiệm, hướng dẫn viên nói tiếng Anh, các bữa ăn theo lịch trình, nước uống và trang thiết bị cần thiết như lều, trại, chăn, đệm, túi ngủ, đèn thắp sáng, bếp nấu ăn cùng nồi niêu và gia vị.

Chi phí trung bình khoảng 1.000 bảng Ai Cập/ngày tour/người cho tour riêng nhóm 2-3 người đi một xe 4x4. Nếu đi xe ghép nhóm từ năm người trở lên giá hạ rất nhiều.

Bạn nên tự đi đến ốc đảo Baharya rồi liên hệ mua tour sa mạc trực tiếp với những người tổ chức tour ở đây hơn là mua tour từ Cairo qua nhiều trung gian giá rất cao.


http://dulich.tuoitre.com.vn/

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:


Signature Đi vắng vài ngày.
phonglinhtim is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-15-2010, 10:11 PM   #2
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

Úi chùi ui, 1 trong những ước mơ của tớ ... mốt có tiền phải làm 1 chuyến sang Ai cập mới được (sau khi ghé qua Ấn Độ) chẹp chẹp ... không biết đến bao giờ giấc mơ mới thành hiện thực nhỉ ...


Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-15-2010, 11:30 PM   #3
nhanvatso1
Thiên Niên Nhất Mộng
 
nhanvatso1's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Vô Mộng đại lục
Bài gửi: 1,264
Default

Nắng nóng thấy mồ chả ham , Vn ko đủ nóng hay sao T_T


Signature

──────▄▌▐▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▌
───▄▄██▌█ ░Xe chở 1.000 tỷ trái tim ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
▄▄▄▌▐██▌█ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░▐\♥♥
███████▌█▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄​▄▄▌\♥♥
▀❍▀▀▀▀▀▀▀❍❍▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀❍❍▀▀ \♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
nhanvatso1 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-16-2010, 12:35 AM   #4
lazerboy
Active Member
 
lazerboy's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 52
Default

Đồng ý, nắng + nóng lắm, chắc đen hơn cả bao công quá =.=
lazerboy is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-17-2010, 11:28 PM   #5
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

Haizzz ... mấy người là boy mà rên la cứ như con gái ấy! Con trai da rám nắng, vạm vỡ mới phong trần, mới nam tính chứ, con trai mà da trắng như công tử bột ấy ... nhìn yếu ớt thế nào ấy!


Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-20-2010, 11:14 PM   #6
phonglinhtim
 
phonglinhtim's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 665
Default

Hôm nay chúng ta cùng khám phá đảo Capri (Ý) nhé,ở đó không hề nóng đâu,mà rất mát mẻ luôn đấy,khỏi sợ đen nữa nhá

Capri, hòn đảo được coi xinh là đẹp nhất vịnh Napoli, có diện tích chưa đầy 11km², cách mũi của bán đảo Sorrento chừng 5km. Đảo Capri có hai thị trấn: Capri và Anacapri - đây cũng là hai địa điểm chính thu hút du khách từ khắp năm châu.
Ban ngày lượng khách du lịch tới đây đông gấp nhiều lần so với số dân của hòn đảo này. Đêm về hòn đảo này mới thật sự trở thành thiên đường của trần gian và mới thật sự thuộc về người dân đảo.

Nào,bắt đầu chuyến hành trình thôi,Let’s go ^_^

Một ngày trên đảo Capri
TTO - Nếu đến Campaignia (Ý) hẳn bạn ít nhất cũng đã nghe tới cái tên Capri. Hoàng hôn ở Capri đã nổi tiếng khắp thế giới.

Capri không chỉ nổi tiếng về vẻ đẹp mà còn bởi những người nổi tiếng đã đến và đã sống. Để liệt kê tên của họ, người ta có viết được cả một cuốn sách. Capri có sức cuốn hút lạ thường với tất cả mọi người mà đặc biệt là giới văn nghệ sĩ, chính trị gia và các nhà tài phiệt qua nhiều thế kỷ. Lenin, Maxim Gorki, Rainer Maria Rilke, Friedrich Alfred Krupp, Axel Munthe đã từng để lại dấu vết của họ tại đây.
Nhưng có lẽ người nổi tiếng nhất từng sống nơi đây chính là Hoàng đế La Mã Tiberius. Ông đã dời nơi ngự trị từ Roma tới Capri vào năm 26 và ở đây cho tới khi qua đời vào năm 37 (sau Công nguyên). Lý do thì các nhà sử học vẫn còn tranh cãi, nhưng người đời đồn đãi rằng ông về nơi hẻo lánh này để tiện hưởng thụ khoái lạc. Vua chúa và thế giới ái tình - ở đâu cũng là những câu chuyện dài nhiều tập.
Trong chuyến du lịch đến Campaignia, chúng tôi chỉ có một ngày ở Capri. Thời gian đó quá ít cho một hòn đảo, bởi dù bé nhỏ nhưng Capri có khá nhiều danh lam thắng cảnh rất đáng thăm.
Dậy sớm, từ Sorrento chúng tôi bắt chuyến phà cao tốc (Aliscafo) sớm nhất để đến với hòn đảo xinh đẹp mà tôi từng ao ước một ngày được đặt chân tới. Mười lăm phút sau khi khởi hành hòn đảo đã hiện ra trước mắt và nó cứ lớn dần cho tới khi tàu cập bến cảng chính (Marina Grande). Từ cảng lên trung tâm thị trấn Capri du khách có thể leo bộ lên, hoặc muốn nhanh và giữ sức khám phá đảo thì lựa chọn cáp treo đi từ cảng lên thẳng quảng trường trung tâm.
Chúng tôi chọn phương án thứ hai. Mặc dù là chuyến phà đầu tiên từ Sorrento nhưng lên tới nơi đã thấy khá đông khách du lịch, họ cũng đi phà từ Napoli, Ischia, Positano hay Amalfi đến.
Điều đầu tiên ấn tượng với chúng tôi là giá cả... cắt cổ ở đây. Một chai nước khoáng nhỏ giá 3,5 euro (khoảng 90.000 VND), nhưng để không chết khát dưới cái nắng vùng Địa Trung Hải thì cũng phải ngậm ngùi mua, dù biết rằng với số tiền ấy có thể mua ít nhất 20 chai giống vậy ở Đức, nơi tôi đang sống. Điều ấn tượng thứ hai là tuyệt nhiên không thấy ôtô chạy ngoài đường trừ xe buýt cỡ nhỏ, taxi và xe điện bé tí tẹo của các khách sạn đi chở đồ cho khách.
Từ quảng trường này chúng tôi chọn một ngõ lúc này vẫn còn tương đối vắng khách, dẫn qua những khách sạn sang trọng đến vườn cây ăn quả với những giàn hoa giấy nở đỏ cả một vùng. Bên lề đường, dẫn đến công viên Giardini di Augusto là gian hàng bán đồ giải khát với những thứ nước uống đặc trưng của Capri nói riêng và vùng Campaignia nói chung, ấy là nước chanh và cam cũng như thứ rượu nổi tiếng Limoncello.

Công viên Giardini di Augusto với nhiều loại hoa đủ màu sắc là nơi dừng chân lý tưởng cho du khách, nhất là những du khách vừa leo bộ từ dưới cảng men theo con đường nổi tiếng Via Krupp để lên thăm lâu đài của nhà tài phiệt người Đức, người sáng lập công ty thép nổi tiếng thế giới Thyssen-Krupp.

Sát mép biển, từ lan can của công viên Giardini di Augusto, du khách có thể thoải mái ngắm nhìn cận cảnh Li Faraglioni. Ba tảng đá sừng sững nhô lên từ dưới biển từ bao đời nay tạo cho khung cảnh nơi này thêm phần kỳ vĩ. Du khách thăm Amalfi có thể nhìn thấy chúng từ xa với nhiều góc độ khác nhau. Đẹp nhất là lúc hoàng hôn khi cả dải bờ biển với hai tảng đá hiện lên phía mờ xa, giữa cả một khoảng chân trời tim tím phía sau để rồi dần dần lẩn khuất trong màn đêm.

Cách chỗ chúng tôi đứng có vài trăm mét, thuyền bè chở khách thăm đảo tấp nập vào ra không ngớt. Vừa mừng cho Capri nhưng cũng thấy tiếc cho... ngành du lịch Việt Nam. Vịnh Hạ Long với hơn 2.000 hòn đảo muôn hình muôn vẻ, đẹp có một không hai trên thế giới vậy mà lượng khách du lịch tới đó không bằng một phần nhỏ số khách đến đảo này.

Tiếp tục hành trình, chúng tôi dạo bước bên bancông cạnh biển để ngắm nhìn con đường leo núi ngoằn ngoèo dẫn du khách từ cảng Marina Piccola lên Villa Krupp. Khác với con đường ở đảo Santorini (Hi Lạp), ở đây du khách phải tự leo bộ lên chứ không có cảnh từng đoàn người trên lưng những chú lừa kiên nhẫn đưa du khách lên cao như ở xứ sở của các thần linh.

Từ đây, đi theo con đường chỉ dẫn để ra tận sát mép biển nơi Li Fraglioni tọa lạc. Dọc hai bên đường là những khách sạn và villa với những vườn hoa nhìn xuống biển đẹp mê hồn.

Đường xuống Li Fraglioni tương đối dốc và nhiều bậc thang, thấp thoáng qua những tán lá Li Fraglioni đã hiện ra, và đặc biệt là tiếng của những con thuyền cao tốc lướt sóng phá vỡ không gian yên tĩnh. Càng xuống dưới mép biển, Li Fraglioni trông hùng vĩ hơn với chiều cao hơn 100m của nó, từng ngọn cỏ bám trên sườn núi như rõ hơn dưới ánh nắng trưa. Du khách muốn tắm biển có thể thuê chỗ ngay dưới chân ba hòn này.

Ngắm cảnh và chụp ảnh xong chúng tôi lại lội ngược dòng về hướng trung tâm thị trấn, để rồi rẽ vào con đường dẫn tới villa Jovis, nơi ngự trị của Hoàng đế Tiberius cách đây gần 2.000 năm. Hiện tại villa chỉ còn lại một đống đổ nát, nhưng du khách vẫn còn hình tượng ra nó bề thế và nguy nga thế nào.

Khi ngự trị trên hòn đảo này, Hoàng đế Tiberius đã cho xây tất cả 12 villa, hiện chỉ còn villa này được du khách quan tâm và thăm thú. Villa Jovis được xây dựng trên vách núi dựng đứng mang tên Monte Tiberio ở mũi phía đông của đảo ngay sát biển. Trên diện tích 7.000m², khu villa được xây dựng 8 tầng với chiều cao hơn 40m, bao gồm một hệ thống phòng ốc cho khu làm việc, nghỉ ngơi và tiêu khiển của Hoàng đế Tiberius và quần thần.

Hệ thống giếng nước cung cấp cho cả villa 8 tầng cũng thật đồ sộ. Khi Tiberius sống tại đây, từ palace của ông trên tầng 7 có thể nhìn toàn bộ đảo Capri và vùng vịnh Napoli. Ra khỏi nơi này tôi cũng phần nào hiểu vì sao ông chọn nơi đây làm nơi ngự trị.

Quay ngược lại trung tâm thị trấn cũng là lúc khách du lịch đã rất đông. Người qua lại nườm nượp. Các cửa hàng đã tấp nập khách vào ra mua mua bán bán. Len lỏi qua hàng đoàn khách, chúng tôi cũng đến được bến xe buýt chở khách đi thăm đảo.

Chiếc xe băng qua những vườn hoa và những ngôi nhà nhỏ mang phong cách đặc trưng của vùng, với những lối hoa và giàn cây luôn tỏa bóng che bớt cái nắng cái nóng. Thi thoảng lại bắt gặp đôi ba cái giếng với gầu múc nước, gợi nhớ phong cảnh những làng quê vùng đồng bằng Bắc bộ.

Khắp các con đường chỉ có những chiếc ôtô điện chạy qua chạy lại và những tốp du khách đang rảo bước đến thăm nơi ngự trị của vị hoàng đế.

Đông đúc vì sự hấp dẫn hay là vì đảo này vốn nổi tiếng dành cho jetset (giới thượng lưu) khắp nơi trên thế giới chọn nơi đây làm nơi nghỉ dưỡng? Người ta bảo dân tình còn thích đến đây để chiêm ngưỡng các nhân vật danh giá?

Chúng tôi không thần tượng ai cả, nhưng có một ngày trọn vẹn ở đây, dù ngắn ngủi cũng đủ cảm nhận nó thật là đáng giá...
Bài, ảnh: NAM VINH
Nguồn:http://dulich.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=348468&ChannelID=333



Signature Đi vắng vài ngày.
phonglinhtim is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-21-2010, 10:26 PM   #7
anna
Accountant
 
anna's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
Default

@sand:oh,khi nào chị đi thì nhớ hú em 1 tiếng nhé!em cũng rất khoái cái vụ khám phá nền văn minh ai cập lắm lắm lun.Mấy lấn coi fim thấy thích ghê,càng bí ẩn càng thấy tò mò.


Signature Hãy sống cho đến chết...
Đừng chết khi còn đang sống...

anna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-22-2010, 11:59 PM   #8
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

@Anna: Ờ, cũng mong lắm, nhưng không biết ngày đó có xa xôi lắm không nữa (^_^) Cuối năm ngoái đi vào cầu thần tài cho trúng độc đắc 10 tờ vé số mà chờ mãi vẫn chưa thấy trúng tờ nào (nói công bằng thì ... có mua vé số bao giờ đâu mà trúng, he he he...không mua nhưng vẫn khoái "cầu cho con trúng số ạ!" ke ke ke)

Đi mấy cái đó là phải đi dạng "ta ba lô" mới hay, còn đi tour thì chán ... tuy nhiên nghe đồn nó không an toàn, dễ bị bắt cóc lém. Nhưng chắc mình xấu thì sẽ an toàn hơn những mỹ nữ nhỉ? hihihihi


Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-30-2010, 10:38 PM   #9
phonglinhtim
 
phonglinhtim's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 665
Default

Thổ Nhĩ Kỳ - ngã tư của các nền văn minh

- Nằm ở ngã tư đường, nơi gặp nhau của châu Á và châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ rất giàu có về lịch sử, văn hóa, tự nhiên và ẩm thực. Vùng đất có phần đông dân số theo đạo Hồi nhưng lại không nằm trong cộng đồng giáo sĩ này có vẻ đẹp cổ xưa hòa quyện với vẻ lộng lẫy của tự nhiên, mở rộng ra hai châu lục.
Thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ Ankara (tỉnh Ankara), thành phố lớn thứ hai sau Istanbul, đang đầu tư 350 triệu USD cho khoảng 400 dự án về văn hóa và nghệ thuật, từ việc trùng tu các bảo tàng và di sản văn hóa đến các sự kiện và hoạt động âm nhạc, biểu diễn sân khấu dự kiến diễn ra suốt năm. Phần nhiều dự án này phục vụ hoạt động quảng bá du lịch.

Nếu đã đến Thổ Nhĩ Kỳ, bạn đừng bỏ lỡ chuyến phiêu lưu tới vùng núi Cappadocia (miền trung Ấn Độ), di sản thế giới UNESCO từ năm 1985. Những mỏ khoáng sản núi lửa ở Cappadocia là các khối đá mềm, trong đó đục chạm các ngôi nhà, nhà thờ và tu viện... Dưới vùng này, trên quy mô lớn là những khối đá trầm tích được hình thành trong các hồ và suối, và các mỏ khoáng sản ignimbrite phun trào từ những ngọn núi lửa cách đây chín triệu năm.

Cách tốt nhất để chiêm ngưỡng những kỳ quan tự nhiên hiếm có của vùng là "nới lỏng" túi tiền của bạn, mạnh tay chi cho một chuyến bay trên khinh khí cầu.

Từ vị trí thuận lợi này, khách du lịch có thể nhìn bao quát phong cảnh tuyệt đẹp của các thung lũng và quả đồi với những khối đá núi lửa nằm rải rác. Qua nhiều thiên niên kỷ, chúng đã bị bào mòn thành hàng nghìn hình thù lạ lùng, đẹp mắt và có kích thước khác nhau. Những kiệt tác này có vô số màu sắc, từ màu đỏ và vàng tươi đến màu xanh lá và xám nhạt.

Công viên quốc gia Goreme ở Cappadocia đã được "kết nạp" vào danh sách di sản thế giới UNESCO năm 1985. Đây là một trong số vài nơi trên thế giới nơi con người đã sống trong các hang động được đục trong đá 4.000 năm trước Công nguyên.

Karanlik Kilise hay nhà thờ Dark là một tổ hợp tu viện được đục vào trong những khối đá mềm ở bảo tàng ngoài trời Goreme (vùng Cappadocia). Nơi tôn nghiêm của đạo Thiên Chúa này có những bức tranh tường mô tả các cảnh trong Kinh Thánh Tân Ước. Đây là một ví dụ hoàn hảo của Byzantine - phong cách kiến trúc xuất phát từ Constantinople, thủ đô của đế chế La Mã phương Đông (330-1453).

Nằm ở tỉnh Denizli, thành phố Pamukkale, theo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là "Lâu đài bông", là xứ sở thần tiên với những lâu đài trắng đến lóa mắt cũng rất thu hút khách du lịch. Nơi đây có những suối nước địa nhiệt "trĩu nặng" muối canxi chảy qua các gờ cao nguyên và qua nhiều niên kỷ đã giúp hình thành một chuỗi những nhũ đá, thác nước lớn và thác nước canxi trắng và lòng chảo rất hấp dẫn.
Những suối nước nóng này đã trở thành spa từ thế kỷ thứ hai khi người Roma xây dựng ở đây thành phố spa cổ Hierapolis để người dân đến xoa dịu sự đau đớn, phiền não, nhiều người thậm chí còn chọn nơi đây để về ở ẩn và chết cũng tại đây. Pamukkale/Hierapolis đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1988.

Istanbul - thủ đô văn hóa châu Âu 2010

Thành phố Istanbul, cố đô của ba vương quốc Roman, Byzantine và Ottoman, nay là trung tâm kinh tế, văn hóa sôi động của Thổ Nhĩ Kỳ với dân số 12 triệu người. Năm 2006, Liên minh châu Âu công bố Istanbul là thủ đô văn hóa của châu Âu năm 2010.

Thổ Nhĩ Kỳ đã mong đợi trở thành thành viên của Liên minh châu Âu từ lâu mặc dù chỉ 5% diện tích nước này (trong đó có thành phố Istanbul) nằm trên đất châu Âu. Sự kiện này thúc đẩy thành phố nói riêng và Thổ Nhĩ Kỳ nói chung trở thành tâm điểm chú ý trên bản đồ du lịch quốc tế.

Theo ông Ertugrul Gunay - bộ trưởng Bộ Văn hóa và du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, đự đoán đến năm 2012 sẽ thu hút được 33 triệu lượt khách. Riêng Istanbul đặt mục tiêu thu hút 10 triệu lượt trong năm nay.

Hagia Sophia là một trong những điểm du lịch hàng đầu Istanbul. Được ví như hình ảnh thu nhỏ của phong cách kiến trúc Byzantine, đây vốn là hoàng cung La Mã, sau đó là nhà thờ Hồi giáo và hiện là bảo tàng. Nhà thờ lớn nhất thế giới này được xây dựng từ năm 532-537 bởi hoàng đế Đông La Mã Justinian. Năm 1453, kinh đô của đế quốc La Mã Constantinople (330-395, Istanbul ngày nay) bị xâm chiếm và Sultan Mehmed II - vị vua thứ bảy của đế quốc Ottoman đã ra lệnh biến nơi đây thành một nhà thờ Hồi giáo.

Những đặc trưng của đạo Hồi như hốc thờ, giảng đường và bốn ngọn tháp bên ngoài được xây dựng thêm trong quá trình lịch sử dưới sự cai trị của đế quốc Ottoman.

Bên cạnh đó, cung điện Topkapi là dinh thự chính thức của các vị vua đế quốc Ottoman suốt bốn trăm năm từ năm 1465 - 1856 trong số 600 năm cai trị. Được công nhận di sản thế giới năm 1985, Topkapi là ví dụ tiêu biểu của lối kiến trúc Ottoman. Cung điện hiện là bảo tàng này gồm bốn sân chính và những tòa nhà nhỏ hơn với hàng trăm phòng và buồng ngủ.

Ẩn giấu trong những bức tường là một số di vật thiêng liêng nhất của thế giới đạo Hồi - áo choàng và kiếm của người sáng lập ra đạo Hồi Prophet Muhammed cũng như các bộ sưu tập lớn đồ sứ, áo choàng, vũ khí, bản viết tay và tranh trường. Ngoài ra ở đây còn có trưng bày báu vật và trang sức thời Ottoman.

Được xây dựng giữa thế kỷ 19 trên phần châu Âu của eo biển Istanbul, cung điện luôn khiến du khách phải kinh ngạc với sảnh đón tiếp rộng mênh mông. Đặc biệt cung điện có 56 cây cột và một chúc đài pha lê treo nặng 4,5 tấn, được trang trí bằng 750 bóng đèn.

Chuyến du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ không trọn vẹn nếu bạn không ghé qua Grand Bazaar (chợ có mái che lớn), một trong những khu chợ có mái che lớn và cổ nhất trên thế giới. Ra đời từ năm 1461 với khoảng 58 con phố và hơn 1.200 cửa hàng, chợ thu hút 250.000-400.000 du khách mỗi ngày và nổi tiếng với đồ trang sức, đồ gốm, gai vị và thảm, những trang phục cổ và hàng thủ công địa phương...

Spice Bazaar (chợ gia vị) - tổ hợp mua sắm có mái che lớn thứ hai Istanbul sau Grand Bazaar cũng là nơi rất được yêu thích vì hàng hóa đa dạng.

THƯỜNG NGA (Theo Bangkok Post)




Signature Đi vắng vài ngày.
phonglinhtim is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Phòng Khám Đại Tín là cái tên uy tín chất lượng nhất trên địa bàng tỉnh Bình Dương nhanhau Quảng cáo Dịch vụ 0 04-06-2020 02:48 PM
Khám phá Đà Nẵng bên bờ sông Hàn dulichmuasam Du lịch - Ẩm thực 0 06-28-2011 05:28 PM
[Media] Ghost Of A Rose - Blackmore's Night Siu nhân mèo bay Media 3 06-28-2011 03:40 PM
iPhone 4 màu trắng sẽ có trong vài tuần nữa chienma234 Mời chào Mua bán 0 04-15-2011 12:23 AM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family