Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Tình yêu có cần tiền bạc? > Giao lưu - Tán gẫu

Giao lưu - Tán gẫu Làm quen, chat chit, xả stress sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng,...

Dịch vụ tư vấn tình yêu miễn phí.

Giao lưu - Tán gẫu


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 09-07-2010, 11:56 PM  
reina172
 
reina172's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 561
Default Dịch vụ tư vấn tình yêu miễn phí.

Thân chào!

Theo tình hình của 4r thì nhiều bạn đang rất cần sự tư vấn trong lĩnh vực tình cảm mà ko biết chia sẻ với ai?
Không có lối thoát rùi nghĩ đến chuyện pùn chán, lâu ngày sẽ bị trầm cảm và dẫn đến lối sống nội tâm.

Nhằm giải quyết những vấn đề đó, hôm nay reina xin mở dịch vụ tư vấn tình cảm, hôn nhân gia đình.
Đây là nơi tập hợp những nhà tâm lý học, những nhà tư vấn tình cảm hàng đầu trên 4r hiện nay.
Mọi thắc mắc về chuyện tình cảm, về tâm sự thầm kín sẽ được tháo gỡ và tư vấn nhanh nhất, hiệu quả nhất, trong thời gian sớm nhất.



Trung tâm chúng tôi ra đời với mục đích "Vì 1 cuộc sống tràn ngập tình yêu". Mong nhận được những góp ý của các bạn để trung tâm ngày càng lớn mạnh.



Chào thân ái!


Signature
sống thế này cần gì phải yêu
" Luôn có một ai đó dành cho một ai đó trong thế giới này"
Hãy yên tâm các bạn nhé!
(***...Dẫu năm tháng vẫn thắp màu hoa cũ
Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa...***)
reina172 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-10-2010, 05:46 PM   #11
duyniceboy
Super Moderator
 
duyniceboy's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
Default

hìhì,e Reina có 1 đề tài thú vị quá.
Anh cũng có 1 câu hỏi thắc mắc bấy lâu nay không bít hỏi ai.Hy vọng em giúp cho.

"Làm sao để biết cô gái đó có yêu mình không????
_dấu hiệu nào để bít em nhỉ???"

thay đổi nội dung bởi: duyniceboy, 09-10-2010 lúc 05:49 PM
duyniceboy is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-11-2010, 12:44 AM   #12
reina172
 
reina172's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 561
Default

Trích:
Trích bởi cuti2010 View Post
nó đã đi làm được ít năm.công việc ổn định, thu nhập đều.bạn gái nó ít hơn 3 tuổi, cũng đã đi làm.hai đứa yêu nhau đã hơn một năm và cũng muốn cưới.vấn đề là mẹ bạn gái nó chưa ưng vì bảo là xung tuổi.bà ấy khó tính, lại có quyền quyết định trong gia đình.mà khổ cái,chính bạn gái nó lại rất nghe lời mẹ.tuần trước hai đứa cãi nhau và bây giờ nó đang rất nản, chỉ biết đi uống rượu với mấy thằng bạn để giải khuây.Nhờ Reina tư vấn giùm!
Đọc xong câu hỏi quả thạt mình cũng nghĩ tới người bạn của mình,một con chuột yêu một con mèo.Cũng đang có chung một câu hỏi như bạn.
Vấn đề tử vi, số mệnh là điều nhạy cảm. Có những điều thuộc về khoa học nhưng lằn ranh giữa niềm tin và sự mê tín là khá mong manh. Sẽ giải thích ra sao nếu có những trường hợp hợp tuổi nhưng sống vẫn nhau vẫn chia tay, không hạnh phúc? Và giải thích thế nào đây khi những cặp vốn bị mọi người ngăn cản: “Lấy nhau không chết cũng chia ly, nghèo khổ…” lại ăn đời ở kiếp hạnh phúc bên nhau?
tớ đã từng nghe một vị trụ trì ngôi chùa gần nhà nói: “Hễ yêu nhau – đó đã là cái duyên. Có duyên thì nên đón nhận. Yêu nhau cứ lấy. Nếu ở với nhau không hạnh phúc thì đó là vì duyên không còn. Khi đó không có gì phải oán trách cả”. Đó là những lời khuyên về góc độ tâm linh, niềm tin. Riêng suy nghĩ của những người hiện đại, họ kiên quyết hơn.
Bạn tớ cũng nói: “Tương lai là do mình tạo ra. Cùng nhau xây dựng – đó mới là cốt lõi của hạnh phúc. Những chuyện kia mình nên hiểu điều nào đáng để tin và cái nào cần loại bỏ, Chưa biết cuộc sống sau này của họ ra sao, chỉ biết rằng họ là những người trẻ dũng cảm thực sự vì dám bảo vệ tình yêu của mình để cùng đi đến một kết thúc có hậu"
Việc hợp tuổi chỉ góp phần củng cố thêm niềm tin, tạo sự “an tâm” cho hai người chứ không phải đó là điều nuôi dưỡng tạo nên hạnh phúc lâu dài. Vì vậy, những đôi lứa đang yêu nhau nên tỉnh táo để hiểu điều gì làm nên hạnh phúc và đừng dại dột đánh mất thứ mình đang có.
bạn gái bạn nghe lời mẹ nhưng để thuyết phục được mẹ cô ấy, trước hết cô ấy chính là người bạn thuyết phục để cô ấy không đứng về phía mẹ,nếu cô ấy đứng về phía mẹ coi như bạn đã thua.
nếu chỉ mỗi mẹ cô ấy ngăn cản về chuyện tuổi tác thì bạn chưa phải lo lắng nhiều, vì vẫn có cơ hội bố cô ấy đứng về phía của bạn.(trụ cột gia đình là ai?..keke)
và bây giờ hãy chứng tỏ bản thân đi, vì có thể một phần lý do là bạn chưa được điểm trong mắt gia đình cô ấy lắm.
hãy chứng tỏ mình là người tuỵet vời, người biết chăm lo cho con gái họ và gia đình bé nhỏ tương lai.
1. Khéo tay hay làm
Cần cù, chịu khó bao giờ cũng là tiêu chí được các bậc phụ huynh đánh giá cao như chăm làm chứng tỏ bạn là chàng trai có khả năng đảm bảo cho cuộc sống gia đình sau này. Ngoài ra, chẳng ai thích gả con gái mình cho một anh chàng lười biếng, cái gì cũng ỷ lại vào vợ con. Vậy thì, còn chần chừ gì nữa mà không giúp bố nàng thay bóng đèn, sửa quạt, trồng cây cảnh, giúp mẹ nàng quét mạng nhện bám đầy trên trần...
Có thể bạn không được khéo léo cho lắm hoặc rất vụng về đụng đâu đổ đấy, nhưng yên tâm vìlòng nhiệt tình của bạn đã đáng giá nghìn vàng rồi. Qua những việc lặt vặt như thế này, bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc để hiểu văn hóa, thói quen, sở thích các thành viên trong gia đình bạn gái hơn. Do đó, con đường để bạn trở thành con rể chẳng còn bao xa.
2. Kính trên nhường dưới
Điều này thì rõ như ban ngày rồi. Với bố mẹ nàng, thậm chí khách khứa, họ hàng nhà nàng, bước đầu tiên bao giờ bạn cũng phải đàng hoàng, lễ phép. Nhanh mồm nhanh miệng chào hỏi, thưa gửi có chừng mực, chú ý đến giọng nói nhé: Không quá to như quát vào mặt người khác, cũng không nên quá bẽn lẽn, lí nha lí nhí mà chẳng ai nghe thấy gì.
Nếu nàng có em nhỏ, việc hỏi han, quan tâm hay làm gia sư cho em nàng là vô cùng quan trọng. Đảm bảo bố mẹ nàng sẽ vô cùng phấn khởi, tự hào, hãnh diện về bạn cho mà xem.
3. Giữ đúng lời hứa
Sự tin tưởng là nhân tố không kém phần quan trọng. Một khi đã lấy được lòng tin từ bố mẹ nàng, coi như bạn vượt qua được cửa ải gian nan nhất. Tuy nhiên, muốn người lớn tin mình, bạn phải nỗ lực rất nhiều vì bạn biết đấy chỉ lơ đãng sơ sẩy “một lần bất tín” sẽ “vạn lần bất tin” ngay.
Chớ vội nôn nóng chứng tỏ mình, “hứa hươu hứa vượn” về viễn cảnh huy hoàng, nhung lụa trong tương lai mà nhân vật chính là bạn và nàng trước mặt các bậc phụ huynh nhé. Cho dù điều kiện kinh tế của bạn hiện tại khá dư dả thật hay bạn đang được thăng quan tiến chức ầm ầm. Bạn đã nghe thấy câu “thùng rỗng kêu to” chưa?
Không cần phải hét toáng kên thì bố mẹ nàng cũng sẽ tìm hiểu để biết bạn tài giỏi cỡ nào mà. Hơn nữa, khiêm tốn bao giờ cũng được mọi người tôn trọng và ưu ái hơn. Vả lại, chẳng may “hứa nhiều” rồi “thất hứa thì cũng thật nhiều”, lúc đó có phải bạn sẽ ê mặt không?
Khi muốn đưa nàng đi chơi đâu, bạn phải thưa gửi tử tế trước và về đúng giờ quy định. Nếu có vấn đề gì đột xuất, hãy trình bày rõ ràng để bố mẹ nàng thấu hiểu và cảm thông.
4. Không quên tặng quà
Đã chính thức bước chân vào nhà thì bắt đầu từ nay, ngoài quà cáp cho người mình yêu, bạn cũng không được quên tìm cách bày tỏ tình cảm với đại gia đình bên nhà nàng. Không phải cứ thứ gì đắt tiền mới cho thấy giá trị của bạn. Quà cáp còn chứng tỏ bạn quan tâm, chu đáo và là món ăn tinh thần nuôi dưỡng sự quý mến của người này với người khác. Vả lại, ai cũng thích được tặng quà mà.
Bạn có thể trao đổi trước với nàng để tìm được những món quà thật phù hợp. Cũng chẳng nhất thiết cứ lần nào qua nhà nàng chơi cũng mang theo quà. Nguồn gốc, xuất xứ của món quà sẽ có ý nghĩa hơn và khiến người được nhận nhớ lâu. Chẳng hạn, quà “Cây nhà lá vườn” khi bạn ở quê lên, quà đặc sản khi bạn đi du lịch hay nghỉ mát ở nơi nào đó, quà cho mẹ nàng ngày 8/3, 20/10, Tết nhất, quà cho sinh nhật cho em nàng...
Luôn luôn giữ hình ảnh tốt bụng, chu đáo, tình cảm, coi nhà nàng như nhà mình trong mắt các bậc phụ huynh, mấy chốc mà bạn lấy được vợ hiền.
đây là một số lời khuyên nhỏ chắc sẽ giúp ích cho bạn,và nhớ cô ấy sẽ là trợ thủ đắc lực cho bạn trong việc lấy lòng bố mẹ vợ đấy.
cuối cùng mình muốn nói: "NẾU HAI BẠN ĐÃ THỰC SỰ YÊU NHAU THÌ HÃY CUNG NHAU CỐ GẮNG NHÉ,HẠNH PHUC ĐANG Ở TRƯỚC MẶT CHỜ CÁC BẠN"

thay đổi nội dung bởi: reina172, 09-11-2010 lúc 01:06 AM
reina172 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-11-2010, 12:56 AM   #13
reina172
 
reina172's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 561
Default

Trích:
Trích bởi duyniceboy View Post
hìhì,e Reina có 1 đề tài thú vị quá.
Anh cũng có 1 câu hỏi thắc mắc bấy lâu nay không bít hỏi ai.Hy vọng em giúp cho.

"Làm sao để biết cô gái đó có yêu mình không????
_dấu hiệu nào để bít em nhỉ???"
Con gái thật khó hiểu làm con trai cứ mãi đoán già đoán non: Không biết nàng có thích mình hay không?Con gái thật khó hiểu làm con trai cứ mãi đoán già đoán non: Không biết nàng có thích mình hay không?

Đây quả thực là “một câu hỏi lớn” nhưng con trai chớ nên e ngại vì chắc chắn sẽ có câu trả lời. Con gái có thể đưa ra những dấu hiệu không rõ ràng nhưng không phải là không thể suy đoán.
Nàng luôn trong tầm mắt con trai
Đột nhiên, con trai nhận thấy rằng con gái hiện diện ở khắp mọi nơi và luôn trong tầm mắt mình.
Vì vậy, nếu một nàng xinh tươi tự nhiên xuất hiện liên tục trên con đường của con trai, hẳn là nàng đang muốn thể hiện điều gì.
con gái đôi khi không có chuyện tình cờ thế đâu hii..
Những cử chỉ “bật đèn xanh”
Con gái hướng về phía con trai chủ yếu với phần vai và chân.

- Con gái hơi ngả người về phía con trai khi con trai nói chuyện.

- Con gái lùa tay vào tóc và lắc lư những sợi tóc được chăm sóc mượt mà.

- Con gái luôn đung đưa chuỗi vòng ngọc trai xinh xắn và khuấy từ đáy ly sinh tố bơ.

- Con gái luôn nhìn sâu vào mắt con trai khi trò chuyện hay ăn uống.

- Con gái làm theo một số cử chỉ quen thuộc của con trai.

- Con gái luôn luôn mỉm cười hết sức dịu dàng và dễ thương.
Nàng không bao giờ quá bận
Con trai sẽ hầu như không bao giờ nhận được những câu trả lời kiểu như: “Mình bận lắm!” hay “Để mình kiểm tra lại xem có việc gì không đã nhé!” nếu con gái thực sự đã có cảm tình.
con gái rất tò mò về con trai
Con gái nếu thích con trai sẽ luôn muốn biết mọi điều về chàng trai đáng yêu. Con gái sẽ hỏi con trai về gia đình, sở thích, ước mơ… Nếu không thể “điều tra” trực tiếp, con gái vẫn tìm được cách khai thác qua bạn bè của con trai.
con gái nói với con trai về tương lai
Con gái sẽ không ngần ngại nói về tương lai được ở bên cạnh nhau với người mình rất mến. Con trai có thể yên tâm “tấn công” mạnh hơn nếu nhận được những câu nói: “À, cậu rất thích bóng rổ phải không? Một lúc nào đó, bọn mình sẽ cùng chơi nhé!”
con gái ghen tỵ với những người con gái khác nói chuyện cùng con trai
Con trai vô tư trò chuyện với những nàng xinh đẹp khác. Và nếu tình cờ bắt gặp ánh mắt con gái, con trai sẽ nhận thấy rằng có những dấu hiệu rất không hài lòng.

Vì con gái thực sự thích con trai nên con gái chỉ muốn con trai nói chuyện với mình và chỉ của riêng mình mà thôi.

Nếu con gái đã biểu lộ những dấu hiệu trên, con trai còn chần chờ gì nữa, đã đến lúc phải thổ lộ lòng mình!

thay đổi nội dung bởi: reina172, 09-11-2010 lúc 12:59 AM
reina172 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-11-2010, 06:51 AM   #14
cuti2010
Active Member
 
cuti2010's Avatar
 
Tham gia: Sep 2010
Bài gửi: 66
Default

Bạn tớ cũng nói: “Tương lai là do mình tạo ra. Cùng nhau xây dựng – đó mới là cốt lõi của hạnh phúc. Những chuyện kia mình nên hiểu điều nào đáng để tin và cái nào cần loại bỏ, Chưa biết cuộc sống sau này của họ ra sao, chỉ biết rằng họ là những người trẻ dũng cảm thực sự vì dám bảo vệ tình yêu của mình để cùng đi đến một kết thúc có hậu"
Việc hợp tuổi chỉ góp phần củng cố thêm niềm tin, tạo sự “an tâm” cho hai người chứ không phải đó là điều nuôi dưỡng tạo nên hạnh phúc lâu dài. Vì vậy, những đôi lứa đang yêu nhau nên tỉnh táo để hiểu điều gì làm nên hạnh phúc và đừng dại dột đánh mất thứ mình đang có.


Reina đúng là Nhà tư vấn cừ khôi.tớ thấy vững tâm hơn và giờ đây đã hiểu mình cần phải làm gì vì dù thế nào cô ấy và tớ đều cảm thấy ko muốn xa nhau.cám ơn Reian nhìu nha

thay đổi nội dung bởi: cuti2010, 09-11-2010 lúc 06:59 AM
cuti2010 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-11-2010, 07:43 AM   #15
reina172
 
reina172's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 561
Default

cảm ơn bạn nhé.
mình thấy vui lắm, cái vui không gọi được tên.
vui vì đã giúp được mọi người.
hi vọng bạn và mọi người cùng ủng hộ dịch vụ tư vấn này của mình nhé.
cảm ơn mọi người.
reina172 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-13-2010, 09:44 PM   #16
duyniceboy
Super Moderator
 
duyniceboy's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
Default

Hì hì,thanks em nhiều.
Đúng là chỉ con gái mới hiểu được nhau.
Là con gái thật nhứt đầu
duyniceboy is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-13-2010, 11:57 PM   #17
sodo000
Member
 
sodo000's Avatar
 
Tham gia: Sep 2010
Bài gửi: 9
Default

Anh đến với em quá nhanh, làm em không hiểu rõ tình cảm của chính mình. Khi anh hỏi: em có chịu làm bạn gái anh không, em bất ngờ và bỡ ngỡ, nhưng do anh quan tâm em mà em thì không có gì không thích anh nên đã đồng ý.

Thời gian quen nhau, anh ít lo lắng, quan tâm em, cũng ít gọi điện thoại hay nhắn tin, có khi cả tuần tụi em không liên lạc với nhau. Rồi tụi em có chuyện giận nhau nên không liên lạc, em biết mình có lỗi nên nhắn tin, gọi điện thoại cho anh, nhưng anh không nhắn lại, còn lúc nghe máy thì cọc cằn nói: anh bận, rồi cúp máy. Em nghĩ cần có thời gian để anh nguôi giận và em học thi nên chọn giải pháp im lặng.

Vậy là tụi em im lặng một tháng, lúc đầu em khó chịu và buồn lắm vì nghĩ anh không còn như lúc trước nên em quyết định gặp anh để chia tay. Song, em chưa kịp liên lạc thì anh liên lạc với em, tụi em gặp nhau nhưng anh tỏ ra không có gì, đối xử với em bình thường. Em có hỏi anh: tại sao thời gian qua anh không liên lạc với em, anh nói: anh cảm thấy chán nản, buồn nên không muốn liên lạc.

Em cảm thấy lạc lõng nhưng vẫn không để ý và nghĩ tụi em trở lại như trước là được rồi.

Nhưng một ngày sau, anh nói người yêu cũ về nước chơi, anh và người đó đi chơi rất vui. Trước khi người đó quay về Úc có đề nghị với anh là muốn quay lại, anh hỏi em nghĩ gì?

Em thật tình không muốn níu kéo anh vì em biết anh vẫn còn yêu người đó nên chấp nhận chia tay. Lúc đầu em cũng không có cảm giác buồn, nhưng khi anh nói "anh xin lỗi em vì đối với anh người đó còn quan trọng lắm", em rất buồn...

Vài bữa trước anh có liên lạc với em nói là nhớ em và muốn gặp em. Em phải làm sao đây? Anh ấy làm như vậy là có ý gì?
sodo000 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-14-2010, 12:00 AM   #18
sodo000
Member
 
sodo000's Avatar
 
Tham gia: Sep 2010
Bài gửi: 9
Default

Trích:
Trích bởi sodo000 View Post
Anh đến với em quá nhanh, làm em không hiểu rõ tình cảm của chính mình. Khi anh hỏi: em có chịu làm bạn gái anh không, em bất ngờ và bỡ ngỡ, nhưng do anh quan tâm em mà em thì không có gì không thích anh nên đã đồng ý.

Thời gian quen nhau, anh ít lo lắng, quan tâm em, cũng ít gọi điện thoại hay nhắn tin, có khi cả tuần tụi em không liên lạc với nhau. Rồi tụi em có chuyện giận nhau nên không liên lạc, em biết mình có lỗi nên nhắn tin, gọi điện thoại cho anh, nhưng anh không nhắn lại, còn lúc nghe máy thì cọc cằn nói: anh bận, rồi cúp máy. Em nghĩ cần có thời gian để anh nguôi giận và em học thi nên chọn giải pháp im lặng.

Vậy là tụi em im lặng một tháng, lúc đầu em khó chịu và buồn lắm vì nghĩ anh không còn như lúc trước nên em quyết định gặp anh để chia tay. Song, em chưa kịp liên lạc thì anh liên lạc với em, tụi em gặp nhau nhưng anh tỏ ra không có gì, đối xử với em bình thường. Em có hỏi anh: tại sao thời gian qua anh không liên lạc với em, anh nói: anh cảm thấy chán nản, buồn nên không muốn liên lạc.

Em cảm thấy lạc lõng nhưng vẫn không để ý và nghĩ tụi em trở lại như trước là được rồi.

Nhưng một ngày sau, anh nói người yêu cũ về nước chơi, anh và người đó đi chơi rất vui. Trước khi người đó quay về Úc có đề nghị với anh là muốn quay lại, anh hỏi em nghĩ gì?

Em thật tình không muốn níu kéo anh vì em biết anh vẫn còn yêu người đó nên chấp nhận chia tay. Lúc đầu em cũng không có cảm giác buồn, nhưng khi anh nói "anh xin lỗi em vì đối với anh người đó còn quan trọng lắm", em rất buồn...

Vài bữa trước anh có liên lạc với em nói là nhớ em và muốn gặp em. Em phải làm sao đây? Anh ấy làm như vậy là có ý gì?
Quả là khó để phán đoán xem thực sự anh ấy muốn gì bạn nhỉ?!

Để đọc được những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm... của người khác quả không phải là dễ. Tuy nhiên, cũng có thể suy luận và phán đoán những điều tưởng chừng như không thể nhìn thấy đó qua cách thể hiện ra bên ngoài, qua những hành vi ứng xử và cách nói năng của họ, trong những hoàn cảnh nhất định.

Và không ai khác, chính bạn là người vừa nhìn nhận lại cả một quá trình hai bạn gặp nhau, quen nhau, ngỏ lời với nhau, chấp nhận nhau, và giữ gìn mối quan hệ với nhau như thế nào... một cách rõ ràng nhất. Quá trình đó cho thấy hai bạn - tuy gọi là "quen nhau" - nhưng vẫn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu, thăm dò tình cảm của nhau. Cảm tình ban đầu với nhau giữa hai bạn là điều không thể phủ nhận.

Tuy nhiên, để biến những cảm xúc ban đầu thành tình cảm, thành tình yêu thì cần phải có một quá trình có sự gắn bó, nỗ lực, sự chia sẻ quan tâm ... với nhau rất nhiều trong cuộc sống. Và đôi khi, có được những điều này rồi, nhưng người ta cũng chỉ có thể có một người bạn tốt, chứ cũng chưa hẳn có một người yêu thực sự.

Có lúc nào bạn từng nghe người ta nói "tình yêu là duy nhất" chưa bạn nhỉ? "Duy nhất", có thể được hiểu là khi yêu người ta chỉ yêu một người, với những cảm xúc giới tính mạnh mẽ, với nỗi nhớ nhung da diết thường trực, lúc nào cũng hướng về người mình yêu. "Duy nhất" cũng có thể được hiểu rằng: tình yêu là chỉ có một, còn những tình cảm "na ná" với tình yêu thì rất nhiều. Như vậy, bạn hãy tự mình nhìn nhận mối quan hệ vừa qua để xác định đúng bản chất của nó, để từ đó có cơ sở mà trả lời những băn khoăn khác của chính mình bạn nhé.

Bên cạnh đó, ngoài việc bạn cố suy nghĩ về một câu hỏi khó "anh ấy muốn gì?", có lẽ bạn cũng nên tìm câu trả lời cho câu hỏi dễ hơn một chút là "mình đang muốn gì?" trong mối quan hệ này. Và sự cảm nhận "chỉ cần vài ngày là em cảm thấy mọi chuyện thật bình thường" của bạn có thể là một chìa khóa cho câu hỏi trên.

Dĩ nhiên là khi mối quan hệ diễn ra không được như ý, đặc biệt là quan hệ tình cảm nam - nữ, sẽ làm cho người trong cuộc không vui và có nhiều nỗi niềm. Nhưng khi đã xác định rõ tình cảm hiện tại của mình, hy vọng̀ bạn sẽ không còn nhiều băn khoăn, hãy cứ để mọi việc diễn ra như nó vốn có.

Ngoài những gì đang có, mong là bạn cũng chia sẻ thời gian cho việc xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp khác, giúp đỡ những người xung quanh, hoạch định những mục tiêu cá nhân sắp tới, quan tâm đến việc tích lũy tri thức, rèn luyện sức khỏe... cũng là những yếu tố giúp tự thân mình cân bằng tốt hơn trong cuộc sống.
sodo000 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-14-2010, 07:01 AM   #19
luomlat_goo
 
luomlat_goo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 407
Default

oh, sodo000 đang chia sẻ tâm sự đấy à? éo le nhỉ. cũng có cách nghĩ lạc quan khác, thiên hạ thiếu gì người để lựa chọn
Đây có phải ty tay ba?
luomlat_goo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-14-2010, 09:37 AM   #20
sevenlove1
Member
 
sevenlove1's Avatar
 
Tham gia: Sep 2010
Bài gửi: 10
Default

mình và cô ấy đã quen nhau lâu lắm rồi nhưng cũng khá chật vật trong tình yêu, khi mới bắt đầu yêu thì cũng có chuyện xảy ra do anh trai của cô ấy ngăn cản,và từ đó mình và cô ấy chia tay mặc dù mình rất yêu cô ấy.cho đến 2 năm sau đó thì mình và cô ấy bắt đầu làm lại sau 2 năm rạn nứt.
cuộc tình lại thất bại chỉ sau vài tuần.Và mình với cô ấy lại chia tay lần nữa.
đến 2 năm sau nữa đúng dịp sinh nhật của cô em gái thứ 3 thì cô ấy cũng có mặt trong đám tiệc và muốn quay lại và mình cũng tha thứ cô ấy nữa...nhưng cũng dc 1 tháng đi chơi trò chuyện với nhau thì cũng chia tay nữa.lúc này sóng gió bắt đấu nỗi lên
gia đình cô ấy vốn khá giả có của ăn của để nhưng bản tính ham chơi đã chấp nhận làm tiếp viên cafê cho một quán người quen giới thiệu cho cô ấy,rồi cô ấy bị người ta cướp mất đời con gái cũng vào lúc này mà người cướp chính là con chủ chủ quán.nhưng ko biết xác thực là bị cướp hay là tình nguyện nữa
rồi cách đây cô ấy quay lại với mình và kể cho mình câu chuyện bị cướp đời con gái đó cho mình nghe.Mình cũng tha lỗi và làm lại với cô ấy lần nữa." trong thời gian yêu nhau mình chưa làm hại gì cô ấy vế tinh thần cũng như thể xác"

Nhưng mình cũng còn có một ngừoi yêu minh trog thầm lặng.ko ham chơi,và muốn lấy mình làm chồng,cũng xinh lắm.

nhưng mình lại cảm thấy yêu người đầu tiên hơn,vì cô ấy đã bít quay đầu lại,nhưng mẹ mình thì nghĩ khác và nói là:" con nhỏ này nó hư rồi,mấy năm nay đi đâu mất tiêu rồi tự nhiên quay lại",(vừa nói vừa trề bĩu môi)nhưng thật sự là mình yêu mối tình đâu này nhiều lắm,có thể nói là mù quáng,do đó mình ko suy nghĩ về chuyện trong trắng còn hay không

bạn cho mình lời khuyên chân thành nhất để mình tiếp tục sống và yêu thật trong sáng.
sevenlove1 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Tags
dich vu tu van tinh yeu , tu van tinh yeu


Ðang đọc: 2 (0 thành viên và 2 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
10 cách ứng xử trong các tình huống giao tiếp thường gặp nam_hd55 Kỹ năng mềm 0 12-17-2018 03:39 PM
Hạn sử dụng của tình yêu. dokieu90 Triết lý tình yêu 0 08-18-2011 11:05 AM
Những câu nói hay về tình yêu dokieu90 Triết lý tình yêu 0 07-25-2011 10:27 AM
[Media] Đường Tăng - Tây Lương nữ vương: Có một chuyện tình... nhanvatso1 Media 1 06-30-2011 02:39 PM
Tình yêu VS đam mê duyniceboy Triết lý tình yêu 0 09-04-2010 05:39 PM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family