Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Tình yêu có cần tiền bạc? > Giao lưu - Tán gẫu > Vui cười

Huyền thoại cưa gái của SJ

Vui cười


 
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 07-19-2011, 02:25 PM   #1
Huyền thoại cưa gái của SJ
 
duyniceboy's Avatar
duyniceboy
Super Moderator
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804

Tạo trang in Email trang này
duyniceboy duyniceboy is offline 07-19-2011, 02:25 PM
Ðiểm: (0 votes - average)

Hôm nay đi vòng vòng thì đọc được một câu chuyện rất hay của 1 anh ở Phú Thọ ^^
Cái Tiêu đề cũng là của tác giả chỉ cop và ko thêm bớt gì hết nha
Nguồn: Forum TL

Chap 1 :

mối tình đầu thì không có gì đặc biệt, kể mối tình thứ N được không

Mình quen em từ hồi cấp 2 cơ, kém mình 1 tuổi, đi học đàn thế là quen nhau, hồi đấy thì con nít chả nghĩ đến yêu đương j` đâu, ai lại 1 tuần đi học mỗi chiều thứ 7, chủ nhật thôi, mà tuần nào em ý cũng mang truyện dragon ball cho mình đều đặn như vắt chanh. (ngày đấy xuất bản lại bộ đó 1 tuần ra 3 cuốn, mà cuốn nào em ý cũng mua).

Có lần, mình gán ghép em nó với 1 thằng khác cũng ở trong lớp học đàn, chỉ có ý trêu thôi nhưng mà em ý tưởng thật, thế là khóc lóc, từ đó giận luôn. Đến tuần sau đi học thì ko thấy mang truyện mình nữa, mình thì tính trẻ con nên cũng mặc kệ, chả để ý j` cả (mày ko cho ông mượn thì mai đến lớp ông mượn thằng khác, thèm vào).

Thời gian cứ thế trôi đi, mình với em cũng ít nói chuyện hẳn, chỉ duy nhất 1 điều mình để ý là em ấy rất hay nhìn trộm mình. Nhưng khổ nỗi trẻ con quá nên nhiều lúc bắt gặp ánh mắt đó mình còn lườm lại rồi quay ngoắt đi.

Cứ thế đến lúc vào cấp 3 thì mình nghỉ học đàn, mất dần liên lạc với em ý, bẵng qua 3 năm cấp 3 ko tin tức , ko liên lạc, gần như mình đã quên hẳn hình bóng đó...

Bỗng 1 chiều hè năm ngoái (lúc mình đang học năm 1 ở aptech) đang đi chơi thì papa mình gọi điện bảo có bạn cũ đến thăm nè, trong đầu nghĩ ko hiểu ai nhỉ... ko thể đoán được. Phóng xe vội về nhà thì thấy 1 em tóc ép thẳng mượt, hơi nhuộm hạt dẻ, đang ngồi xem tivi trong nhà, cùng với 1 thằng em nữa (thằng này thì mình nhận ra ngay, nó học đàn với mình ngày xưa, kém mình những 3 tuổi, tức là kém em kia 2 tuổi). Dựng xe tắt máy, thấy có con gái trong nhà, đầu chợt loé lên ý nghĩ clgt???, có con nào nó đến đòi đổ vỏ hay sao ý nhể ?

Bước vào nhà, ôi sững sờ, 1 cô gái phải nói là cực cực xinh, kute kinh khủng luôn, ngồi cùng thằng em kia. Phải mất 1 phút sững sờ mình mới nhận ra đó là cô bé ngày xưa. Tự nhiên mặt mũi đỏ gay đỏ gắt (ko hiểu vì sao nữa).

...

Tự nhiên lúc đó tâm trạng nó bồn chồn, lâng lâng kiểu gì ấy? Thật sự rất bất ngờ và ngạc nhiên trước vẻ đẹp xinh xắn đáng yêu của em nó (trong đầu chợt nghĩ ko biết em còn giận mình ko , có 1 chút gì đó hơi hối hận, biết thế ngày xưa...abc...xyz... thì bây giờ đỡ nở mặt nở mày rầu ).

Ngồi nói chuyện hỏi han 1 tí thì biết được rằng, cấp 3 em nó học marie, nó vừa thi đại học xong, đang chờ kết quả. Còn nguyên nhân em ý đến nhà mình thì hóa ra là do thằng em kia, nó đến rủ con bé đi thăm thầy giáo dậy nhạc cũ, tiện thể ghé qua thăm mình luôn. Ngồi kể về những chuyện ngày xưa tí, mình có hỏi còn giận a chuyện ngày xưa nữa ko, thì nó bảo em đã bao giờ giận anh đâu, chỉ có anh giận em vì ko mang truyện cho anh mượn đấy chứ. Ôi ! nghe câu lày xong mà cảm thấy sao ngày xưa mình nhỏ nhen và *** vê lờ ra ý. Mình hỏi trêu em nó, lâu ko gặp sao thấy H xinh thế nhỉ, có bạn trai chưa em? (Hỏi theo kiểu 1 người anh hỏi 1 đứa em gái ý, chứ ko phải hỏi kiểu đong đưa tà lưa số phận ). Mặt em ý đỏ ửng lên rùi bảo chưa, nhìn trông lúc em ý xấu hổ xinh vãi cả ra… Ôi cái cuộc đời này!!!

Chém gió tí tẹo thì em nó đòi về, lúc đầu thằng em kia đến nhà nó đi xe đạp, rồi 2 đứa đạp xe đi thăm thầy rồi qua nhà mình luôn, lúc về mình nhanh trí bảo để anh trở em về (lấy lí do là đỡ cho thằng em kia phải đi vòng vèo). Ý kiến của mình được chấp nhận ! Ôi hạnh phúc vãi, có không gian riêng để góp gió thành bão rồi .

Trên đường trở về nhà, mình ko quên làm cái việc mà các bạn nam hay làm khi chở các bạn nữ đó là thử phanh trước, test phanh sau??? (Kết quả là PASS) . Tỉ tê chuyện hồi bé xíu trên đường về, nó nhắc lại 1 con bé cũng ở lớp nhạc thích mình, rồi hỏi là còn hay liên lạc không, mình bảo ko thì nó bảo, anh đừng có chối, em là em thấy cái L ngày xưa nó để ý anh lắm đấy nhé, làm gì có chuyện 2 người vẫn ko liên lạc…(Ngượng vật vã, sao nó biết thế nhỉ …) Vèo 1 cái đã đến nhà em nó rồi, sao mình cảm thấy con đường này hôm nay ngắn thế nhỉ (nhà em nó cách nhà mình phải đến 3km chứ chả chơi ). Tạm biệt đi về, em nó chơi cho câu, bb anh! Đi về cẩn thận nhá kèm 1 nụ cười xinh tươi !!!! @@! Loạng choạng đi về vì bị con bé nó hớp mất hồn (Giờ anh như người say, như người điên biết đi về đâu …ƯHP) .

Về đến nhà như thằng mất hồn, trong đầu văng vẳng hình ảnh em nó, thế là quyết định lên 1 kế hoạch đề cưa đổ !

Nói thật là cứ nghĩ đến việc tán tỉnh H là mình lại thấy rất đau đầu, tại vì em ý là 1 cô bé xinh xắn kute, mà lạ j` cái bọn 9x, hơi xinh xinh 1 tí, hơi kute 1 tí thì chảnh ra trò. Cứ nghĩ đến đấy là mình lại nản, nhưng ko sao! Mỗi lần nản là mình lại tưởng tượng đến việc mình và em ấy tay trong tay đi dạo phố, ăn kem, đi shopping, được cầm tay em ý trước mặt mấy thằng bạn hâm hồi lớp 12 rồi vênh mẹt lên nghe chúng nó trầm trồ thán phục, uồi, bồ mày à? hay là em gái mày đấy? Sao vltn? Hí hí... nghĩ đến thôi là đã phê roài.

Hồi học cấp 3 cũng đã tập tành đi tán tỉnh mấy em lớp dưới, nên mình cũng có tích lũy được 1 số vốn liếng, kinh nghiệm dạn dầy về vấn đề này. Thế nên giờ đây càng ngày mình thấy da mặt mình càng dày, nhưng mà kệ thôi, dày thì đã làm sao nào . Các cụ zậy rồi, đẹp trai không bằng trai mặt. Mấy thằng đẹp zai mà gặp gái mồm cứ câm như hến thì cũng vứt. Chết cha lại lạc đề... sorry các bạn trẻ!

Đi vào vấn đề chính nào, 2 phương án được đặt ra : -1 là đánh nhanh thắng nhanh, tiêu diệt gọn. -2 là mưa dầm thấm lâu.

Kinh nghiệm cho thấy đây là 1 bé gái còn hồn nhiên, trong sáng, chưa biết gì, phù hợp với phương án đánh nhanh thắng nhanh, vì các bé gái tuổi mới lớn thế này thường thì chỉ cần 1 vài cú sốc về tinh thần là có thể dẫn đến việc chết mê chết mệt mình.

Quyết định nhắn tin ngay cho em ý, vừa mới chở em về được 1h đồng hồ nhưng thấy nhớ kinh khủng . Nhưng vẫn chưa nghĩ ra là nhắn tin với lí do gì bây giờ, chả lẽ nt hỏi: em ơi, lúc anh chở em về đường hơi sóc, với lại phanh xe anh mới thay nên nó hơi ăn. Có làm em mệt không thế ! (eo chuối cả nải, thế nài thì con bé nó biết tỏng ý mình ngay, ko được ko được, phải lấy lý do khác !). Cuối cùng mình nhớ đến người thứ 3, là thằng em học cùng lớp kia. Vầng, chắc chắn nó sẽ là đòn đẩy giúp mình tiến lại gần em ý hơn. Lập tức nhắn tin cho thằng em hỏi có dỗi không, mai anh qua chơi, lâu lắm ko gặp, anh sang xem tình hình chú dạo này thế nào. Thằng em nó nt lại bảo : okie. Thế là hoàn thành xong bước 1, lại nhắn tin cho em H , bảo là mai anh qua nhà thằng G chơi, lâu lắm mấy anh em không tụ tập, em có đi không, ỉ eo 1 lúc, nào là dạo này em hơi mệt, nào lạ chưa biết điểm thi nên hồi hộp lắm anh ạ, cuối cùng em nóa cũng đồng ý. . Cuộc hẹn đầu tiên bắt đầu.

Đúng 2h chiều ngày hum sau có mặt trước ngõ nhà em, alo anh đến rồi...chưa kịp nói thêm câu gì thì nó chơi cho câu "okie em ra ngay đây"... hí hí hí chắc con bé cũng chuẩn bị từ sớm rồi. Trên đường đi mình cố đi thật chậm, tận dụng những ổ gà ổ trâu trên đường để tạo độ nhún và cũng ko quên phanh gấp dồn dập để tạo quán tính... (tự hiểu nhá). Đi qua chỗ kem Thủy Tạ ở Bở Hồ hỏi em có ăn kem ko, anh em mình zô ăn rùi mua qua cho thèng G nhé ! Tiếc là con bé bẩu vừa ăn cơm nên từ chối ! (Mình biết là nó ngại vì lúc đấy có mấy đôi yêu nhau cũng vào đó ăn, mình với nó mà vào thì khác chúng cũng đang... ấy nhau à ). Đến nhà thằng kia thì 3 đứa rủ nhau đi ăn phở cuốn, thằng kia ** có xe nên mình lại phải kẹp 3, tiên sư đáng nhẽ nó phải cho H ngồi giữa, thế mà nó leo tót lên xe, cuối cùng làm em H phải ngồi sau cùng, tiên sư thằng này nó còn bé mà cũng...ra trò. Ăn uống no say thì lại về nhà thèng G ngồi uýnh bài, chơi chán tự nhiên lại thèm kem, thế là 2 chị em chúng nó điều mình đi mua, còn 2 đứa nó thì chờ ở nhà ... Mình bảo phải có người đi cùng để cầm kem chớ, thằng kia nó bảo để em đi cùng anh (chả lẽ lại bẩu tao xin mày, mày đừng phá đám tao nữa). May mà lúc đấy nhanh trí mình bảo G ở nhà trông nhà đi, nhỡ có ai đến thì sao, để chị H đi với anh cũng được...Hí hí hí sao mà thông minh thế ko biết. Lại được chở em ấy ra quán kem, mua xong lúc về đường tắc,ko đi nhanh được thế là tha hồ có không gian riêng để chém gió, nào là em nó kể ngày xưa em đi xe máy ngã bị lệch mũi, mình quay lại nhìn thẳng mặt em ý, lần đầu tiên mặt đối mặt nhìn gần đến vậy. Ôi xinh quá!!! Loạng choạng tay lái làm bà già đằng sau chửi đổng, mày đi kiểu gì thế 2 đứa kia. Lúc đó mình định chửi lại vì rõ ràng chưa chạm vào bà ấy, nhưng sợ H đánh giá này nọ thế là mình ko nói gì, nhưng lại sợ H nghĩ anh này đàn ông mà nhát như thỏ đế, người ta chửi thế mà làm ngơ. Tiến thoái lưỡng nan, nói ko xong mà ko nói cũng ko xong, cuối cùng mình bèn quay lại giả bộ làm bộ mặt tâm trạng, dạ cháu xin lỗi cô ạ! ( Thế là ăn điểm trong mắt H, kiểu gì em ấy chả nghĩ anh này vừa lịch sự, vừa lễ phép với người lớn tuổi ). Mình phục mình quá cơ !


Về đến nhà thằng kia thì kem chảy hết vì tắc đường mà trời lại nóng nữa, nhưng ko sao, vẫn ăn tất, mình ăn cái socola, H ăn cái dâu, đang ăn nó xin mình thử 1 miếng, mình bảo nhưng cái kem này chỗ nào anh cũng lỡ cắn mất rồi, em mà ăn là hun gián tiếp đấy nhé. Ko nói gì nó kéo tay mình làm một miếng rõ to. Mình hoàn toàn sững sờ trước hành động đó. Kem dính ra môi em kìa. Mình nói. Nhanh tay kèm theo động tác lấy giấy ăn lau luôn, em nhìn mình với 1 con mắt rất khác, lúc này mặt mình đỏ như gấc ấy, chả biết nói gì cả. Đang xấu hổ, thì thằng G kia chơi cho câu, 2 ông bà này nghi ngờ lắm nhá , mới gặp lại nhau mà tình cảm ra trò. Hay là có vấn đề gì đấy hở. 2 đứa mặt đỏ như gấc chả biết nói gì. HIX.

Ăn kem xong 1 lúc thì cũng 5h, mình phải chở em ý zề rồi, trên đường về 2 đứa ít nói chuyện hơn, chắc cũng tại ngại lúc nãy. Đưa em về nhà và mình cũng về luôn. Mình cảm thấy trong H có chút j` đó hơi khác thường, vì nếu ko có gì thì sao phải ngượng, anh em chứ có gì đâu. Nhưng dù sao cũng rất vui vì buổi đi chơi này.

thay đổi nội dung bởi: nhanvatso1, 07-21-2011 lúc 12:16 AM.
Lần đọc: 12283
Trả Lời Với Trích Dẫn
 

Bookmarks

Tags
cưa gái , tùy bút , truyện hài


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Biệt thự đắt tiền của huyền thoại Marilyn Monroe được giao bán thienanhhongmai Chuyện kinh bang tế thế 0 07-12-2011 03:55 PM
Hướng dẫn dùng điện thoại di động làm modem kết nối Internet miss cò Lắp đặt Internet - Sửa chữa máy tính 0 12-04-2010 08:45 AM
Kinh nghiệm săn lùng điện thoại cũ Richyourlife Điện tử - Kỹ thuật số 0 10-21-2010 09:16 AM
Giải cứu dế khi gặp trời mưa duyniceboy Điện tử - Kỹ thuật số 0 09-27-2010 08:09 PM
Những điều cần biết khi đi du lịch Nha Trang miss cò Du lịch 6 09-15-2010 12:44 AM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family