Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Trải nghiệm: được và mất! > Du lịch - Ẩm thực

Du lịch - Ẩm thực Cùng khám phá thiên nhiên - đất nước - con người.

Halong Cruises - Tuần Châu - “Đảo Ngọc” hôm nay

Du lịch - Ẩm thực


 
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 11-23-2012, 10:17 AM   #1
drhaianh87
Member
 
drhaianh87's Avatar
 
Tham gia: Nov 2010
Bài gửi: 8
Default Halong Cruises - Tuần Châu - “Đảo Ngọc” hôm nay

Halong Cruises - Tuần Châu - “Đảo Ngọc” hôm nay

Ngay từ những ngày Tuần Châu (TP Hạ Long) còn là một vùng đất nghèo, cách nay vừa tròn nửa thế kỷ (3-1962), Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đến thăm, đã dặn dò cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã đảo: “Phải biến Tuần Châu thành Ngọc Châu!”. Lời di huấn ấy của Người ngày nay đã và đang trở thành hiện thực; Tuần Châu giờ đã là “Viên ngọc” của Hạ Long...



Halong Cruises


Tuần Châu ngày ấy...


Đảo Tuần Châu nằm ở phía Tây Nam TP Hạ Long. Đây là hòn đảo đất lẫn phiến thạch duy nhất trong 1.969 hòn đảo lớn nhỏ nằm trong lòng Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Hạ Long. Trước năm 1997, Tuần Châu chỉ là một xã đảo nhỏ, nghèo và thật lắm cái “không”: Không điện, không nước sạch, không trường học, trạm y tế v.v.. Đặc biệt là giao thông bị cách biệt với đất liền, khiến đời sống vật chất và cả văn hoá tinh thần của người dân càng khó khăn hơn. Từ năm 1998, đảo Tuần Châu bắt đầu quá trình “lột xác” của mình. Đầu tiên là việc xây dựng con đường nối liền xã đảo với QL18, dài xấp xỉ 2,2km, rộng 15m, với hai làn xe ô tô và vỉa hè đi bộ...

Nhớ lại thời trước khi có con đường nối đảo với đất liền, đồng chí Phạm Viết Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tuần Châu - Halong Cruises, kể lại: Ngày ấy tôi vẫn còn là một anh thanh niên, đi học xa rồi nuôi quyết tâm về nhà công tác, cống hiến gì đó cho mảnh đất mình sinh ra. Thế nhưng về đến nơi rồi mới thấy... nản! Xã đảo mình nghèo quá, nhiều khó khăn vất vả quá. Ngày ấy, là Bí thư Đoàn xã mà nào có làm được gì đâu? Vì cuộc sống người dân cơ cực, ăn còn thiếu nói gì đến hoạt động, phong trào Đoàn? Thế rồi cuộc sống cứ đều đều trôi, đến một ngày, chúng tôi chứng kiến cảnh ông Đào Hồng Tuyển “đổ tiền xuống biển” để làm con đường nối cái làng chài Tuần Châu hoang vu và nghèo đói ngày ấy với đất liền. Đến chính ông Tuyển còn có lần tâm sự: “...Hàng triệu mét khối đất đá đổ xuống biển là hàng chục tỷ đồng chìm nghỉm dưới làn nước biển trong xanh. Chỉ cần một cơn sóng lớn là sản nghiệp có thể bị nhấn chìm xuống biển sâu...”. Nghi ngại thế đấy, nhưng cuối cùng nó chính là bước đột phá vĩ đại, để bây giờ, từng bước từng bước Tuần Châu biến thành “Đảo ngọc”...


Halong Cruises

Đảo Ngọc hôm nay

Bây giờ nhắc đến Tuần Châu, người ta nhớ ngay đến khu du lịch, vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế, một phần thương hiệu du lịch của Hạ Long. Tuần Châu nổi tiếng với bờ biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam với lớp cát trắng Trà Cổ nổi tiếng dài gần 6km. Vườn ẩm thực Việt Nam được xây dựng theo phong cách độc đáo, mô phỏng kiến trúc cung đình Việt thế kỷ 17, 18 ẩn mình bên những gốc đào cổ thụ, rặng thông xanh, dòng suối uốn lượn róc rách... Câu lạc bộ biểu diễn cá heo và sinh vật biển Tuần Châu được xây dựng mô phỏng hình ảnh những cánh buồm đón gió Halong Cruises. Bên cạnh đó là khu biểu diễn vũ điệu nhạc nước và ánh sáng Laser đầu tiên và cũng là lớn nhất Việt Nam, hiện đại nhất Đông Nam Á; đồng thời là sân khấu được lựa chọn để tổ chức các sự kiện văn hoá lớn cấp quốc gia, quốc tế... Cùng rất nhiều hạng mục công trình khác như câu lạc bộ trình diễn cá sấu, hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng và Villa sang trọng, sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế...

Song song với sự phát triển đó, cuộc sống của người dân trên đảo thay đổi từng ngày. Con đường “huyền thoại” giúp dân đảo có thể mở rộng giao lưu với đất liền về mọi mặt. Người dân trên đảo dễ dàng thông thương, buôn bán với đất liền; học sinh đều được đến lớp, số học sinh chuyển cấp, vào học cao đẳng, đại học ngày một tăng; trình độ dân trí và đời sống vì thế cũng được nâng cao từng ngày. Đó là chưa kể đến việc phát triển du lịch trên đảo Tuần Châu đã giải quyết được một lượng lớn sức lao động của dân cư trên đảo. Đến nay, hơn 2.000 nhân khẩu trên đảo đã không còn trông vào đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản để làm kế sinh nhai. Cơ cấu kinh tế nơi đây đang chuyển dịch theo hướng tích cực. Người dân đã tích cực phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại đạt hiệu quả cao, thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm. Một bộ phận lớn lao động chuyển sang làm việc trong lĩnh vực du lịch, được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ bài bản, đáp ứng được nhu cầu phục vụ chất lượng cao. Đời sống tinh thần, trình độ dân trí cũng từ đó mà đi lên. Tất cả những đổi thay đó minh chứng ở những con số đáng ghi nhận: Liên tiếp trong những năm trở lại đây, thu nộp ngân sách của Tuần Châu đều vượt mức được giao. Năm 2009 đạt 220% kế hoạch, năm 2010 và 2011 đạt xấp xỉ 200%... Chỉ tính riêng quý I-2012, thu ngân sách trên địa bàn phường Tuần Châu đã là hơn 4 tỷ đồng, đạt 145% kế hoạch được giao. Tuần Châu đã và đang vững bước trên con đường phát triển.

Đặc biệt hơn nữa khi mới gần đây, dự án đầu tư xây dựng Bến du thuyền Vịnh Hạ Long đã bắt đầu được triển khai xây dựng. Nằm ở phía Tây Nam đảo Tuần Châu, được xây dựng trên phần đầm lầy rộng hơn 100ha với số vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, đây hứa hẹn sẽ là điểm nhấn tuyệt vời cho đảo Tuần Châu trong tương lai. Nhìn vào những thông số kỹ thuật cơ bản nhất cũng có thể thấy được tầm vóc và quy mô của Bến du thuyền Halong Cruises: độ sâu bến 9-10m; chiều rộng nhất 750m; chiều hẹp nhất 200m với tổng chiều dài trên 6km có thể đủ sức chứa 2.000 tàu khách và du thuyền, đáp ứng chỗ neo đậu cho toàn bộ lượng tàu khách du lịch hiện nay tại Vịnh Hạ Long với đầy đủ các dịch vụ hiện đại, văn minh, đồng thời thông thương với các cảng tàu hiện đại trong khu vực như Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc...

Điểm nhấn của dự án là Nhà ga trung tâm được thiết kế tạo một công trình kiến trúc hiện đại, có thể lựa chọn làm biểu tượng cho đảo Tuần Châu. Ngoài chức năng chính là đưa đón khách tham quan Vịnh Hạ Long, Nhà ga trung tâm còn có chức năng như một nhà hàng, khu vui chơi giải trí cho trẻ em, siêu thị, khu bán hàng lưu niệm, khu văn phòng cho các hãng tàu, các công ty lữ hành, khu giới thiệu về Vịnh Hạ Long... Phải tận mắt đứng trên bờ, giữa biển trời Hạ Long xanh ngăn ngắt, phóng tầm nhìn theo cái khoát tay khoáng đạt của ông “Chúa đảo” mới thấy hết tầm vóc của dự án này. Tuy mới chỉ là “ngọc thô” nhưng trong tương lai không xa, khi dự án hoàn thành, chắc chắn sẽ thêm một lần nữa Tuần Châu lại làm chúng ta phải choáng ngợp.

Xã đảo nghèo 15 năm về trước giờ đây đã là phường Tuần Châu, có nước sạch, đầy đủ điện, đường, trường, trạm; cuộc sống người dân trên đảo ngày càng ổn định, ấm no. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày nào khi về thăm xã đảo năm xưa đang dần thành hiện thực...

Du lịch : Vietnam Travel | Sapa Tours

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
drhaianh87 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
 

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Hãy đến Vịnh Hạ Long để thấy cuộc đời thật đẹp cùng Halong Cruises drhaianh87 Du lịch - Ẩm thực 0 01-17-2013 09:11 AM
Ngô Bảo Châu - giải thưởng Fields và những góc nhìn RRRRRRR Chuyện kinh bang tế thế 12 08-30-2010 10:18 AM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family