Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Tình yêu có cần tiền bạc? > Quê hương - Gia đình

Quê hương - Gia đình Quê hương là chùm khế ngọt - Cho con trèo hái mỗi ngày...

Sông Lam rơi lệ (nguồn Yahoo! Tin tức)

Quê hương - Gia đình


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 10-23-2010, 12:25 PM   #1
PeCao
Active Member
 
PeCao's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Đà Nẵng
Bài gửi: 381
Unhappy Sông Lam rơi lệ (nguồn Yahoo! Tin tức)


Chiếc xe bị nạn do lũ cuốn đang được trục vớt - Ảnh: T.T.D.

Tiếp tục tìm kiếm

6 nạn nhân chưa tìm được

Số nạn nhân được xác định lại là 20, không phải 19 như trước đó, vì nhà xe đã báo lại có 38 hành khách trên xe (18 người thoát chết). Ngoài ra, chiều 20-10 có thêm thân nhân đến báo về một trường hợp mất tích.

Dưới đây là tên sáu nạn nhân chưa tìm được:

1. Nguyễn Thị Thắm (23 tuổi), huyện Diễn Châu, Nghệ An

2. Trần Đăng Khoa (19 tuổi), Ea Po, huyện Cư Jút, Đắk Nông

3. Nguyễn Thị Thùy (17 tuổi), xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

4. Nguyễn Văn Huy (18 tuổi), huyện Chư Sê, Gia Lai

5, 6. Hai chị em Đỗ Thị Phương (17 tuổi) và Đỗ Thị Lan (15 tuổi), xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Sau hai ngày rà khắp sông Lam mà không tìm thấy tông tích chiếc xe và các nạn nhân gặp nạn, nhiều người đã nghĩ tới kịch bản xấu nhất là xe và người đã trôi ra biển. Tuy nhiên đến 14g ngày 20-10, một nhóm cứu hộ tình nguyện của các công ty vận tải thủy và xây dựng ở Vinh (Nghệ An) báo tin: tìm thấy chiếc xe gặp nạn cách nơi bị cuốn đi khoảng 500m. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ gồm gần 300 người, 32 xuồng cao tốc, ba sà lan và tàu cứu hộ đã tập trung để trục vớt nhưng do xe nằm ở độ sâu gần 15m và gặp dòng chảy ngầm rất xiết nên công tác cứu nạn phải dừng lại vào nửa đêm.

Đến 9g sáng 21-10, những móc cáp đầu tiên mới được thợ lặn đeo vào xe và tời quay trên bờ để tàu cứu nạn kéo lên. Cùng thời điểm này, bốn thi thể nạn nhân đã nổi lên ở nhiều vị trí trong tầm bán kính 3km về phía hạ lưu sông Lam và được đưa về trạm y tế dã chiến đặt ngay tại điểm cứu hộ.

Sau nhiều lần đứt cáp trục vớt và thợ lặn thay nhau liên tục xuống đáy sông Lam để định vị chiếc xe, đúng 12g, gần một vạn người dân có mặt trên triền núi Hồng theo dõi cứu nạn đã lặng người khi tời quay đưa chiếc xe bị nạn cùng 10 thi thể nạn nhân kẹt trong xe nhô khỏi mặt nước. Ngay lập tức, công binh Quân khu 4 đã phá cửa xe và lần lượt chuyển 10 thi thể nạn nhân ra khỏi xe, trước khi chiếc xe được cẩu lên bờ.

Đến 15g chiều qua, thi thể 14 nạn nhân được gia đình đưa về quê an táng. Con số người được báo mất tích trước đó đã lên đến 20 người khi nhà xe thông báo có 38 chứ không phải 37 hành khách trên xe. Vì vậy, theo ông Nguyễn Nhật - phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, việc cứu nạn tìm kiếm sáu hành khách mất tích sẽ được tiếp tục. Chính quyền huyện Nghi Xuân đã yêu cầu bảy xã vùng hạ lưu sông Lam nắm chắc thông tin từ người dân để mau chóng tìm ra các nạn nhân.

Nỗi đau người ở lại

Có lẽ hôm qua là ngày đau buồn nhất của sông Lam, con sông hiền hòa này chưa khi nào mang trong mình nhiều nỗi đau, nhiều số phận không may đến vậy.

Số phận như sắp đặt khi hai nạn nhân đầu tiên được tìm thấy chính là anh Đinh Xuân Lương (lái xe) và Đinh Xuân Trường (phụ xe). Những người sống sót kể lại khi xe gặp nạn, anh Lương bơi giỏi đã thoát ra ngoài, thấy anh Trường không biết bơi nên quay lại cứu bạn. Nhưng kiệt sức, cả hai cùng bị lũ cuốn và hôm nay cùng được tìm thấy đầu tiên, dù cách nhau hơn 3km.


Ông Trần Đắc Lực (bìa trái, hành khách sống sót trên chiếc xe bị nạn) ngóng trông tin tức của con trai Trần Đăng Khoa và cháu gái Nguyễn Thị Thùy. Cho đến cuối buổi chiều 21-10, hai người thân của ông Lực vẫn chưa được tìm thấy - Ảnh: T.T.D.

Lực lượng cứu hộ kéo xe bị nạn vào bờ - Ảnh: T.T.D.

Hình ảnh đau lòng nhất có lẽ là những chiếc rèm cửa trên chiếc xe bị nạn đã rách bươm vì sự giằng xé, vẫy vùng của các nạn nhân. Những nạn nhân lần lượt được đưa ra ngoài, vẫn còn nguyên tư thế vô cùng tuyệt vọng: có người đã đưa nửa người ra ngoài xe, có người cả hai tay cùng xô về phía trước, có bé trai trôi ra và phía sau là một bọc nilông trôi cùng mà khi vớt lên vẫn còn nguyên bình sữa đầy và một mớ tã giấy... Trên bờ, tất cả thân nhân lặng lẽ đến nơi tiếp nhận và gói ghém thi thể đưa người thân về quê. Khuôn mặt mọi người như dại đi vì nỗi đau quá lớn. Những nạn nhân xấu số đã nằm đây nhưng câu chuyện của người sống sót cũng rất đau lòng.

Bà Trần Thị Mưng (Kon Tum), người đã cố dìu con trai bơi đến gãy xương đòn mà không cứu được con, mấy ngày trong Bệnh viện Nghi Xuân cứ tự trách mình dân miền biển lại đưa con lên núi sống để con không biết bơi. Bà Mưng chỉ có một mụn con là anh Phạm Ngọc Tuyên, lần này bà về quê chữa bệnh, thương mẹ đi đường xa, anh Tuyên theo để chăm sóc. Nhưng sau chuyến đi này thì chỉ còn lại mình mẹ anh, héo mòn với tuổi già và sức khỏe kiệt cùng.

Trong chuyến xe định mệnh này, hoàn cảnh của bà Mưng không phải là duy nhất. Có đến hai người đàn ông mất cả vợ lẫn con là anh Đỗ Ngọc Thanh và anh Nguyễn Vân Vũ (cùng ở Đắk Lắk). Có người như ông Đỗ Văn Hà (ở Nam Định) mất cả hai con gái. Có người bà không muốn nêu tên mất cả con gái lẫn cháu ngoại mới 8 tháng tuổi...

Những người thân ấy hôm qua không ai còn sức để khóc mà sông Lam nước mắt vẫn chan đầy.

Anh hùng âm thầm dưới lòng sông Lam



Hai thợ lặn Nguyễn Văn Bằng và Nguyễn Văn Sơn lao xuống dòng nước sâu để buộc dây cáp vào chiếc xe bị nạn - Ảnh: P.Tuần

Thượng tá Nguyễn Trọng Đại, tham mưu trưởng Huyện đội Nghi Xuân (Hà Tĩnh), nói việc tìm thấy chiếc xe bị nạn có công rất lớn của những người tình nguyện.

Trong khi các nỗ lực cứu hộ đang bế tắc, một nhóm bảy doanh nghiệp vận tải, cứu hộ ở Vinh đã tự thành lập tổ tìm kiếm và phát hiện chiếc xe. Một nhóm thợ lặn khác ở Hưng Lợi (Hưng Nguyên, Nghệ An) cũng tự động đến nơi tìm kiếm và lặn xuống sông Lam nhiều giờ trong nước lạnh ở độ sâu hơn 10m để tìm vị trí chiếc xe, đồng thời giúp lực lượng cứu hộ móc dây cáp vào để kéo xe lên, bất chấp dòng nước ngầm chảy xiết. “Chúng tôi chỉ quen lặn với lưng trần, quần đùi chứ không có quần áo bảo hộ. Rét lắm nhưng cứ nghĩ đến những giọt nước mắt trông ngóng của người thân nạn nhân là chúng tôi lại lao xuống, dù trong đêm khuya” - anh Nguyễn Văn Bằng, một thợ lặn tình nguyện, tâm sự.


VIỄN SỰ - PHƯỚC TUẦN

link nguồn bài viết: http://vn.news.yahoo.com/tto/2010102...l-ef16c59.html

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:


Signature Một con bé hay mơ mộng, một con mèo thích nằm ườn ở nhà ngủ và đọc truyện, một con người không muốn lệ thuộc vào quá khứ...Và một đứa con gái ngu ngốc đặt niềm tin vào những ảo tưởng mơ hồ chỉ để níu giữ ước muốn được tồn tại...

PeCao is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-23-2010, 12:26 PM   #2
PeCao
Active Member
 
PeCao's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Đà Nẵng
Bài gửi: 381
Default

đọc xong bài viết này mà nước mắt cứ rơi hộ cho những người còn lại...mất đi người thân yêu của mình...nỗi đau nào đau hơn nỗi đau ấy...
PeCao is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Khám phá Đà Nẵng bên bờ sông Hàn dulichmuasam Du lịch - Ẩm thực 0 06-28-2011 05:28 PM
Về miền Tây sông nước duyniceboy Du lịch - Ẩm thực 4 02-17-2011 10:50 AM
Cuộc sống như một dòng sông... duyniceboy Sống trẻ - Nghĩ lớn 1 12-23-2010 10:40 AM
trà đạo bắt nguồn tử nhật hay từ trung quốc trada53t Thời gian là liều thuốc quý giá 1 11-20-2010 11:26 PM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family