Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Tình yêu có cần tiền bạc? > Giao lưu - Tán gẫu

Giao lưu - Tán gẫu Làm quen, chat chit, xả stress sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng,...

Người Bắc và người Nam

Giao lưu - Tán gẫu


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 04-03-2010, 04:35 PM   #1
yenxinh
 
yenxinh's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 436
Default Người Bắc và người Nam

Mình có một người bạn đang học trong tp.HCM,theo cách cảm nhận của nó thì nó bảo là người trong Nam sống thoáng hơn người người Bắc và các dịch vụ trong Nam cũng tốt hơn rất nhiều so với ngoài Bắc,lấy một ví dụ đơn giản là khi bạn vào một cửa hàng để mua sắm,nếu như ngoài Bắc chủ hàng thường để ý tới vẻ bề ngoài của bạn để tỏ thái độ phục vụ,còn trong Nam thì chủ hàng đều có thái độ phục vụ niềm nở,nhiệt tình với tất cả mọi khách hàng,ko để ý tới danh phận của họ,chỉ cần khách có tiền mua là ok...
Nó rất thích phong cách sống ở cn người trong Nam nên muốn được sống và làm việc trong đấy,nhưng nếu để chọn bạn thân và người yêu thì nó lại bảo thích người Bắc,vì nó thấy con người sống rất hào nhoáng nên cảm giác sống ko có chiều sâu,suy nghĩ ko sâu sắc...

Các bạn thử cho ý kiến xem thế nào :D

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:


Signature là con gái thật tuyệt..! I'm a girl
yenxinh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-03-2010, 05:10 PM   #2
duyniceboy
Super Moderator
 
duyniceboy's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
Default

Èo,Sao lại nói là như vậy.Sống phóng khoáng cũng có cái hay của nó mừ.Rủi lỡ có người yêu là ng Bắc thì suốt ngày ghen bóng ghen gió
1)là cải nhau um xùm,chuyện con kiến thành con voi
2) là nó đi nhậu thịt chó xỉn về thịt mình luôn T_T
duyniceboy is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-03-2010, 05:41 PM   #3
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

Ờ S đồng tình với suy nghĩ của bạn của yến đó, tốt nhất người miền nào nên lấy người miền đó, dễ hiểu nhau, hạn chế những hiểu lầm không đáng có. Nhưng nếu nói người miền Nam sống không có chiều sâu thì cũng tùy, đấy chỉ là 1 cách nói mà th6oi, theo S thì người miền Nam quá thẳng tính nghĩ sao n1oi vậy nhưng người miền Bắc thì rất trọng lễ nghĩa, nhiều khi trong lòng ghét nhưng ngoài miệng bảo thương .. có lẽ thế mà lòng họ sâu hoắc, sâu đến độ khó mà dò!


Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-03-2010, 06:09 PM   #4
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

Tự dưng S đột nhiên nhớ đến câu nói từng nghe ở đâu đó là gái miền Bắc dễ quen nhưng khó bỏ (vì nếu có gan mà đá thì sẽ bị dòng họ nàng kéo đến lôi đời ông cố ông sơ dựng dậy để nghe chửi ... heheheh) gái miền Nam khó quen nhưng dễ bỏ. Cái này đúng không ta?
Nhưng riêng với S thì thấy có vẻ đúng, trước khi chính thức nhận lời người ta phải tìm hiểu và thử thách khá nhiều nhưng 1 khi cảm thấy người đó là 1 sự chọn lựa nhầm hoặc cả 2 không còn chung lý tưởng thì sẽ cho đi 1 cách hòa bình, không níu kéo, hà cớ chi phải tạo rắc rối hay níu kéo nhau làm chi, chỉ trừ khi nào thằng đó khốn nạn lắm thì mới "ác độc" tý thôi, còn lại đại đa số vẫn theo tinh thần "tôn trọng đối phương"


Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-03-2010, 07:39 PM   #5
yenxinh
 
yenxinh's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 436
Default

Mình thì ko rõ lắm về con người trong Nam nhưng mình thấy con gái Bắc ngoài trừ một phần là hơi lắm chuyện và phức tạp nhưng họ sống "để lại" tức là có sự suy nghĩ sâu sắc,có phần chu đáo và đằm thắm,chăm chút cho gia đình hơn một số con gái trong Nam mà mình biết,chơi hết mình,sống hết mình và rất thoáng nhưng làm đâu tiêu xài vào ăn chơi,chứ ko để dành,lo toan cho gia đình.Con trai Nam cũng vậy (một phần mình biết) sống thoáng quá nên đôi khi họ có chiều hướng đơn giản mọi chuyện,nagy cả chuyện tình cảm,cảm tưởng rất ko sâu sắc ý


Signature là con gái thật tuyệt..! I'm a girl
yenxinh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-03-2010, 10:16 PM   #6
phonglinhtim
 
phonglinhtim's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 665
Default

mình vẫn thấy người trong nam gần gũi hơn người ngoài bắc,dù vậy người bắc cũng có những cái hay đáng học hỏi,nhưng người bắc khó mà tiếp cận lắm,mình sống thoáng quen,còn họ thì câu nệ lễ nghĩa,phép tắc,và 1 điều mình thấy khi nói chuyện với họ phải biết dùng từ 1 cách chuẩn xác ( vì khi nói chuyện với họ mình toàn bị bắt bẻ thôi )
Và họ thường dùng những câu cửa miệng nghe rất là lạ,nhưng mình thấy nó cứ thế nào ấy,ví dụ như là lượn đi cho nước nó trong,té đi cho lành,...


Signature Đi vắng vài ngày.
phonglinhtim is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-03-2010, 10:49 PM   #7
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

Ừ, không thể phủ nhận việc điều kiện môi trường sống về địa lý hay khí hậu cũng góp phần vào việc tạo ra tính cách khác biệt đặc trưng giữa 3 miền Bắc - Trung - Nam. (^_^) Miền Nam được thiên nhiên quá ưu đãi cho nên đời sống từ xa xưa vốn dễ dàng bởi thế cho nên tính cách của họ cũng thoáng và thân thiện hơn, đấy là điều không ai có thể chối cãi.

Tuy nhiên nói gì thì nói S vẫn nghĩ nếu cứ Bắc lấy Bắc, Nam lấy Nam, Trung lấy Trung thì mọi chuyện sẽ là con đường đơn giản nhất, khỏi phiền phức về nhau, bởi vì đôi bên quá hiểu nhau vẫn hơn là cứ mãi loay hoay trong mớ bồng bông của những phép so sánh.
S ủng hộ những mối tình "đồng hương" hì hì hì

Nói gì thì nói chứ theo như nhận xét chủ quan của S thì cưới vợ miền Trung là sướng nhất vì vai trò đàn ông (giữ tiền) trong gia đình không bị cướp mất trắng trợn như Bắc hay Nam, còn về lấy chồng miền nào thì S còn phải suy nghĩ, chồng miền Bắc thì có lẽ không bao giờ vì mật ngọt thường dễ chết ruồi, miền Trung thì quá khó khăn, miền Nam có lẽ là sự chọn lựa cuối cùng! Thấy không, túm lại người miền nào lấy vỡ/ chồng miền đó là ổn nhất! Bạn của yenxinh chọn lựa thế là sáng suốt đấy (^_^)

Mỗi người có quyền có sự chọn lựa, tư tưởng riêng cho chính mình cho nên không thể phán quyết ai đúng ai sai, chỉ cần tôn trọng quyết định của họ.


Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-04-2010, 12:01 AM   #8
duyniceboy
Super Moderator
 
duyniceboy's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
Default

Sống không sâu sắc cũng là 1 cách để sống dai sống thọ đấy.
duyniceboy is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-04-2010, 12:03 AM   #9
duyniceboy
Super Moderator
 
duyniceboy's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
Default

=> phonglinhtim bạn chắc chắn là người miền Trung
duyniceboy is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-04-2010, 01:22 AM   #10
yenxinh
 
yenxinh's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 436
Default

Híc! sao ai cũng có vẻ ko thích người Băc thế nhỉ,toàn có người miền Nam có khác dù sao mình cũng là con gái Bắc,mình thích sự sâu sắc chứ ko thích quá hào nhoáng


Signature là con gái thật tuyệt..! I'm a girl
yenxinh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Tags
nguoi bac va nguoi nam , người bắc , người nam


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Đặc điểm của những con người thành đạt luomlat_goo Tư duy thành công 2 04-08-2018 08:04 PM
14 điều người giàu nghĩ khác người thường luomlat_goo Tư duy thành công 0 04-04-2014 10:17 AM
9 thói quen của những người giỏi quan hệ luomlat_goo Đi một ngày đàng 0 01-15-2014 10:48 AM
Suy nghĩ của người giàu và người nghèo reina172 Ký sự: Hành trình - Thời gian 4 09-28-2010 11:22 PM
Giọng nói SÀI GÒN. reina172 Quê hương - Gia đình 8 09-18-2010 08:34 PM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family