Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Tình yêu có cần tiền bạc? > Giao lưu - Tán gẫu

Giao lưu - Tán gẫu Làm quen, chat chit, xả stress sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng,...

Ngọc trinh sexy sau ánh hào quang

Giao lưu - Tán gẫu


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 07-17-2013, 11:54 PM   #1
tuvionl.blogspot.com
Member
 
tuvionl.blogspot.com's Avatar
 
Tham gia: Jun 2013
Bài gửi: 3
Default Ngọc trinh sexy sau ánh hào quang

2tvo.com - Đối với Ngọc Trinh, ngoài việc sexy ra chẳng còn gì để tìm hiểu. Nhưng mà rất lạ rằng, hễ cứ có Ngọc Trinh, dư luận lại “nóng” lên ngay lập tức.


"Những vật thể cấu hợp chỉ để tan biến mà thôi, chúng đều vô thường, nhất thời và giai đoạn. Thân xác ta cũng thế, nhưng tiếc thay ta thường hay quên chuyện ấy, chẳng qua vì ta bám víu vào thân xác. Đối với một số người, ý thức được sự thực ấy sẽ làm cho họ đau khổ vô ngần. Nhận thức được thế nào là bản thể đích thực của mọi vật, ta sẽ chấp nhận chẳng có gì tự nó hiện hữu, kể cả bản chất của khổ đau cũng thế, cũng phù du, nhất thời và không tự nó hiện hữu. Nắm vững được điều ấy sẽ giúp ta thêm can đảm mỗi khi gặp phải những cảnh huống khó khăn và bực dọc trong sự sống hoặc phải đối đầu với một số thử thách nào đó." (Dalai Lama)







Trên các diễn đàn của cư dân mạng và một số tờ báo giải trí khác đã đăng tải một loạt ảnh sexy của hoa hậu “ao làng” Ngọc Trinh với tựa đề: “Ngọc Trinh đã chụp sexy trở lại”.

Ngay lập tức có một “hiệu ứng” dây chuyền, lượng “hít” cũng vì thế mà tăng lên. Người ta chẳng cần biết thêm nội dung có gì, chỉ cần nhấp chuột kích vào màn hình và tò mò “chiêm ngưỡng” thân thể của cô. Tất cả chỉ có thế. Tất cả chỉ đơn giản vậy, nhưng hình như đã có một “chiến lược” nào đó cho việc này.

Nói chính xác hơn, gần đây cô hoa hậu “ao làng” cùng ông bầu Khắc Tiệp và ai đó đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch PR cho mình.



Không phải bỗng dưng trên các mặt báo lại phơi ra cái “đời tư” của ông bầu Khắc Tiệp ở quê nhà, họ đưa hình ảnh ảnh ngôi nhà giản dị, có phần tồi tàn, có phần nghèo túng của cha mẹ Khắc Tiệp. Việc này cũng gây nên một hiệu ứng rất khả quan. Ngay sau đó, trên các mặt báo, Khắc Tiệp liên tục “phát biểu”, phân bua, giải thích, thậm chí nổi giận vì ai đó moi móc đời tư của mình.

Rồi cũng ngay sau đó, truyền thông lại đưa cảnh sống xa hoa trong căn nhà tiền tỉ của Khắc Tiệp. Sự “tương phản” này lại càng làm cho hình ảnh Khắc Tiệp trở nên “mạnh mẽ” hơn trong làng giải trí. Tất nhiên, khi nhắc đến Khắc Tiệp thì cái tên đi theo không phải ai khác là Ngọc Trinh. Cặp bài trùng này không thể tách rời, có Khắc Tiệp sẽ có Ngọc Trinh và ngược lại.


Để đến bây giờ, có lẽ thời gian đã chin muồi, cần phải đưa con át chủ bài Ngọc Trinh ra và cũng tất nhiên, với Ngọc Trinh thì chẳng có cái gì khác ngoài việc khoe thân thế! Chẳng lẽ cho cô phát biểu, trả lời phỏng vấn, hát hò, nhảy múa? Không thể, những cái đó, nghệ thuật đó không thuộc về Ngọc Trinh, cái duy nhất, hấp dẫn nhất vẫn là bikini, vòng một, vòng hai, vòng ba, nước da trắng ngần (trên ảnh thì càng dễ), đôi mắt đượm vẻ ngây thơ, đôi môi căng mọng, khát khao…

Tất nhiên, lần chụp ảnh sexy này khá “chính thống”, nó cần ra mắt công chúng vì thế không quá là hở hang, khêu gợi, vẫn phải kín một chút, chủ yếu khoe những bộ đồ lót mà thôi.

Một câu hỏi đặt ra rằng, chẳng lẽ vẻ đẹp, với một cô gái chỉ có thể là đủ? Làm nghệ thuật cũng chỉ cần hời hợt thế là đã củng cố được ngôi vị của mình hay sao? Sự nhạt nhẽo này rất khó nhận ra, hoặc có nhận ra thì công chúng chẳng mấy quan tâm, họ chỉ tò mò! Với vài giây liếc nhìn, nếu ngưỡng mộ lắm, ngây thơ lắm cũng chỉ thêm vài phút rồi “sang trang” xem cái khác.

Thật buồn vì cho đến bây giờ, nghệ thuật trình diễn vẫn chỉ quan tâm một thứ duy nhất: Thân xác! Ngọc Trinh là một ví dụ điển hình. Cái bề ngoài bóng mượt, trắng nõn là đặc ân của ông trời dành cho cô ấy. Nhưng thế thì chưa đủ, chắc chắn không thể đủ với một con người. Hơn nữa, ông trời luôn công bằng, luôn muốn con người vận động, vì thế khi đã ban cho Ngọc Trinh làn da và thân thể cân đối thì buộc cô ấy phải vận động, học tập, rèn luyện để tạo dựng một “linh hồn” tương xứng với nó. Đây cũng là quy luật của tự nhiên, chẳng ai cho không ai bất cứ thế gì, cần phải tự hoàn thiện mình, nếu không vẫn là sự khiếm khuyết.

Điều đáng buồn rằng, đa phần những người được gọi là đẹp như Ngọc Trinh có vẻ như không mặn mà lắm với việc hoàn thiện cái bên trong của mình. Vì thế rất ít khi thấy cô nói gì đó, suy tư gì đó để khán giả phải suy nghĩ, học tập, hoặc tạo nguồn cảm hứng đúng nghĩa cho người khác, ngoài câu nói: “Không có tiền thì cạp đất mà ăn à?” hết sức nổi tiếng ngày nào.

Câu nói ngây ngô và trần trụi này, phần nào biểu lộ lối tư duy chưa tương xứng với sự ban ơn của ông trời đối với Ngọc Trinh. Nó cũng khẳng định thêm đối với Ngọc Trinh, ngoài việc sexy ra chẳng còn gì để tìm hiểu. Nhưng mà rất lạ rằng, hễ cứ có Ngọc Trinh, dư luận lại “nóng” lên ngay lập tức. Ở đây cho thấy sự tội nghiệp của làng giải trí, cũng như cách tiếp cận vẻ đẹp của khán giả là vô cùng hời hợt - sự hời hợt đúng như quan điểm: Không có tiền thì cạp đất mà ăn!

Ngọc Trinh - sexy và câu chuyện phía sau ánh hào quang | Ngọc Trinh 2013, Nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh 2013, Tin ngoi sao, Tin tuc Ngọc Trinh

Đối với Ngọc Trinh, ngoài việc sexy ra chẳng còn gì để tìm hiểu

Càng suy ngẫm, càng thấy lo ngại cho nền nghệ thuật trình diễn, cụ thể là cái nghề mẫu của chúng ta bây giờ. Tất cả hết sức nóng vội, “đi tắt, đón đầu” theo kiểu hở hang, khoe cái khe ngực sâu, diễn cặp đùi dài. Nhưng cần phải hiểu rằng, người mẫu, thời trang, vẻ đẹp không dừng ở đó, cái ấy mới chỉ là phần đầu, cái một nửa, chưa bao giờ chạm tới vẻ đẹp đích thực của nghệ thuật thời trang.

Chưa bao giờ người mẫu của Việt Nam gây ấn tượng với thế giới, ngay cả việc dùng vòng một, vòng hai, cặp đùi dài, những thứ đó các cô gái Việt lại càng thua xa họ. Tự nhiên đã ấn định những chủng người, gen, cấu tạo cơ xương… vì thế ngực, đùi, mông,… của con gái xứ nhiệt đới chúng ta có phần lép vế đối với người phương Tây. Nó trở thành sở đoản, cái thiếu hụt, vì thế không nên khoe ra làm gì. Nhưng bù lại phụ nữ phương Đông có những vẻ đẹp tuyệt diệu khác, sự duyên dáng thẳm sâu của thân thể và tâm hồn. Đấy mới là thế mạnh, cái cần khai thác triệt để, biến nó thành điểm mạnh và nó rất gắn với vẻ đẹp toàn bích trong nghệ thuật.

Những người làm nghệ thuật đều biết như vậy, nhưng hình như là họ không quan tâm, hoặc không làm nổi. Sự xuất hiện của Ngọc Trinh là một cơ hội, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở mức “sến” mà thôi! Chỉ cần Ngọc Trinh xuất hiện, sải vài bước chân, tạo một chút dáng, chụp chút ít ảnh là đủ! Thế rồi vài hãng thời trang, một số chương trình bắt đầu vào cuộc, kích thích sự tò mò của khán giả, thu hút được chút ít lợi nhuận, chấm hết!

Thế thì buồn thật! Thế thì một cô gái, một con người khá đẹp về thân xác như Ngọc Trinh thật lãng phí! Bây giờ cô ấy còn khá trẻ, nước da, dáng người còn khá tốt, bên cạnh lại có ông bầu rất thông minh… nghĩa là còn cơ hội xuất hiện, sống “vui vẻ” trên sự tò mò của mọi người.

Điều này rất phù hợp với những ai có quan niệm: Phụ nữ đẹp không nên thông minh! Họ chỉ coi phụ nữ như một cái gì đó mang tính trang trí, phục vụ sự mãn nhãn, hay những khoái cảm về thân xác tầm thường. Đấy là sự thiếu hụt, vị kỷ… về vẻ đẹp của phụ nữ. Nếu chị em của chúng ta chỉ như những bông hoa cắm trong bình, thì đến một ngày nào đó, rất nhanh thôi, nó sẽ phai tàn, đến hoa giả cũng phải phai màu, nhàu nát nữa cơ đấy. Khi đó sẽ là cái gì nhỉ? Tất nhiên, phải dọn dẹp, thay thế bằng những bông hoa tươi mới, tươi tắn hơn, rực rỡ hơn. Cũng tất nhiên, khi ấy sự bỏ rơi, cái bất hạnh bắt đầu xuất hiện với những bông hoa đã tàn. Thân xác chỉ là phù du!



Nguồn: Ngọc trinh sexy sau ánh hào quang

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
tuvionl.blogspot.com is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Tags
anh dep


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Ngắm hình ngọc trinh bikini 2013 rực lửa giaitri.2tvo.com Giao lưu - Tán gẫu 0 06-23-2013 10:01 AM
Ngọc trinh mạnh mẽ với boxing giaitri.2tvo.com Giao lưu - Tán gẫu 0 06-19-2013 11:31 PM
Bộ Ảnh Nóng Ngọc Trinh Bikini cực hot giaitri.2tvo.com Giao lưu - Tán gẫu 0 06-14-2013 10:28 PM
Người yêu tôi,.... cô ấy đã mất trinh (5 phút đọc và bài học cả đời) nhanvatso1 Thời gian là liều thuốc quý giá 14 06-28-2011 03:22 PM
Cáp quang netnam skynet anna Lắp đặt Internet - Sửa chữa máy tính 0 09-11-2010 12:28 PM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family