Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Tình yêu có cần tiền bạc? > Triết lý tình yêu

Triết lý tình yêu Cách duy nhất để giữ tình yêu là hãy xây nó.

BẠN NGHĨ THẾ NÀO VỀ "CÁI ĐÁNG GIÁ NGHÌN VÀNG"

Triết lý tình yêu


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 10-24-2009, 08:53 AM   #1
smallstar
Active Member
 
smallstar's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 135
Default

Cái này thì tùy cách nghĩ của mỗi người. Ai chẳng ích kỷ muốn trọn vẹn. Nhưng càng trọn vẹn, càng nặng tình, càng khó...
Theo mình, nếu khi yêu bạn gái tuổi đôi mươi thì có thể quan tâm đến điều đó...nếu là tuổi 24,25 trở lên mà là một người phụ nữ trưởng thành, có tư duy độc lập, biết cách sống thì không nên quan tâm về quá khứ tình cảm của cô ấy. Ngược lại nên quan tâm rằng tương lai bạn có thể đem lại cho cô ấy cái gì và cô ấy có khả năng đem lại cho bạn cái gì.

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
smallstar is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-25-2009, 05:32 PM   #2
RRRRRRR
# Some where in time #
 
RRRRRRR's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
Default

Tôi nghĩ thế này: một thằng con trai đàn ông khi yêu và đủ chín chắn thì họ sẽ rất tôn trọng, giữ gìn cho bạn gái. Con trai muốn "thử" vì vốn dĩ cũng ko mất gì, con gái cái trinh cũng chỉ là "bằng cấp" về việc quan hệ tình dục thực sự, cái mấu chốt là có yêu nhau thật lòng hay không? Tư tưởng của xã hội về quan hệ tình dục trước hôn nhân như thế nào? Và cả hai có sẵn sàng chịu trách nhiệm chưa?

Thường thì con trai có ham muốn rất cao, cái tham đó thể hiện là họ đòi bạn gái quan hệ tình dục, không có con trai nào khác con trai nào hết, và khi cưới vợ họ lại mong vợ mình còn trinh! Tôi nghĩ tâm sinh lý con trai nó như vậy rồi, không thể nói 9X hay 8X, 7X gì hết, nếu có khác thì do XH ảnh hưởng một phần. Còn con gái thì mới là người chịu sự ảnh hưởng của xã hội nhiều hơn phe con trai: sự giải phóng tư tưởng, giải phóng sức lao động, bình đẳng giới tính,... đã đưa con gái ra khỏi những ràng buộc cũ. Con gái cũng như con trai, cũng có những ham muốn, những xúc cảm. Sự tiếp cận với giáo dục sức khỏe giới tính làm 9X có cái nhìn mới về quan hệ tình dục, chủ động bày tỏ suy nghĩ hơn, biết tự bảo vệ mình,... tất cả là những điều kiện thuận lợi để chúng ta yên tâm 9X sẽ biết mình phải làm gì, chắc chắn là giỏi hơn 8X, 9X rồi

Nhưng bản thân tôi vẫn không chấp nhận được quan hệ tình dục trước hôn nhân, nó sẽ làm cho tình yêu trở nên nhàm chán, mất đi cái thi vị của giai đoạn tiền hôn nhân, mà tình dục là một nét đặc trưng của hôn nhân đã bị xài xể thì "con ong đã tỏ đường đi lối về"...
Nói vậy không có nghĩa là chối bỏ tình dục, tình yêu luôn song hành tình dục, nếu không thì chắc là thằng Gay cặp với con Les rồi^^! Nhưng đối với riêng con gái thì tôi vẫn ủng hộ việc giữ gìn cho người chồng thực sự của mình, và người bạn trai có ý muốn đi đến hôn nhân thì họ sẽ rất tôn trọng điều ấy.


Signature
Live to Fight!
RRRRRRR is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-25-2009, 07:06 PM   #3
miuluoi87
 
miuluoi87's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 849
Default

Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, có người nghĩ thoáng, có người thì lại trái ngược. Còn đối với tớ thì trung hoa cả 2. Tớ cũng có rất nhiều bạn cũng đã và đang sống thử, sống cảnh gia đình sinh viên. Khi nhìn vào họ tớ thấy bình thường, bởi nếu họ tôn trọng nhau thì ko sao cả, nếu thấy hợp thì tiến tới hôn nhân. còn ko hợp thì chia tay kẻo sau này hối hận. nhưng điều quan trọng là đừng để lại hậu quả gì và phải thật tôn trọng nhau đặc biệt là sau này nếu 2 người chia tay thì hãy tôn trọng cuộc sống riêng sau này của nhau, quá khứ đã qua thì ddungqf có nhắc lại.

Nhưng đối với bản thân tớ thì hình như tớ quá khắt khe với chính mình thì phải. Tớ ko cho phép mình làm điều gì có lỗi với bố mẹ, có lỗi với cính bản thân mình, có lỗi với người tương lai sẽ trăm sóc cả cuộc đời mình,tớ muốn dành chọn những thứ quý giá và quan trọng nhất của mình cho đến ngày đặc biệt nhất.

Hic, hơi "bà cụ non" thì phải.
miuluoi87 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-26-2009, 12:11 AM   #4
miuluoi87
 
miuluoi87's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 849
Default

Hi, mách nhỏ kinhcan nha. Bạn muốn trả lời lại tớ thì cứ trả lời luôn ở chủ để mà bạn đưa ra ý. Hi, khi đó bạn sẽ có điểm, Heee, còn nữa. Bạn phải đang nhập khi trả lời thì mới có điểm. Nếu trả lời dưới dạng khách chứ không phải thành viên thì sẽ hok được điểm đâu, hi, tớ hơi nhìu lời thì phải.


Mà bạn nói cũng đúng. Cuộc sống ko thể nói trước được điều gì, nhưng mình vẫn phải đưa ra những luật lệ cho bản thân để mình ko được vi phạm chứ phó mặc cho số phận thì biết đi về đâu.
miuluoi87 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-26-2009, 12:20 AM   #5
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default

cám ơn ban mèo lười
vì mình mới tham gia nên không biết mà
sao bạn online khuya thế
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-26-2009, 08:17 PM   #6
yenxinh
 
yenxinh's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 436
Default


Ở đây có a 7R là con trai nhưng e thấy ý kiến của a rất mâu thuẫn!a bảo:"con trai muốn "thử" vì vốn dĩ cũng ko mất gì"=>một tư tuởng cổ hủ,bất công của hầu hết đấng mày râu=>con gái luôn là nguời thiệt thòi!=>phải luôn biết tự bảo vệ mình,ko thể trông chờ vào mấy tên đàn ông đc

"Thường thì con trai có ham muốn rất cao, cái tham đó thể hiện là họ đòi bạn gái quan hệ tình dục, không có con trai nào khác con trai nào hết, và khi cưới vợ họ lại mong vợ mình còn trinh!"=>thật buồn cười!rất ham muốn nhưng lại muốn vợ mình còn trinh,thế là thế nào?thử hỏi họ giải quyết ham muốn như thế nào?với các cô gái trừ ng mình sẽ lấy ư?

"Nói vậy không có nghĩa là chối bỏ tình dục, tình yêu luôn song hành tình dục, nếu không thì chắc là thằng Gay cặp với con Les rồi^^! Nhưng đối với riêng con gái thì tôi vẫn ủng hộ việc giữ gìn cho người chồng thực sự của mình, và người bạn trai có ý muốn đi đến hôn nhân thì họ sẽ rất tôn trọng điều ấy."=>câu trên thì bảo một đằng,câu duới lại một nẻo,pó tay anh!
Quan trọng là khi yêu thì biết yêu thật lòng,yêu hết lòng,biết đâu sẽ là ngưòi chồng thực sự của mình đây?cuộc sống vẫn rất nhiều cảnh trớ trêu...có những người sống buông thả,ko có nguyên tắc sống cho chính mình,cũng có nguời ko hề buông thả nhưng ko gặp may mắn trong tinh yêu,nhẹ lòng,cả tin dẫn đến nhiều hậu quả ko tốt mà chính họ,những người con gái luôn phải gánh chịu.Chúng ta hãy có cái nhìn rộng luợng,thông cảm cho họ,đừng quá khắt khe,quá lên án,nhất là những bạn gái,các bạn đều là phái nữ lại chẳng biết thông cảm cho nhau,cũng có thể bạn ko phải là trong cuộc nên khó có thể hiểu hết.Nói như thế ko có nghĩa là tui đồng ý với cách sống buông thả,dễ dãi đâu nhá.Cuọcc sống tuy phức tạp nhưng cũng rất công bằng,cái gì cũng có gía của nó.
Mỗi người hãy tự tìm cho mình một cách sống phù hợp với bạn thân mình,QHTD trước hay sau hôn nhân?ko thể nói cái nào tốt hơn cái nào mà hãy tự xem xét như thế nào là tốt nhất với bản thân mình,ko có ai ngoài bản thân mình biết điều đó.Nhưng dù sao hãy trang bị đầy đủ kiến thức tình yêu và giới tính cho mình,một con người hiện đại ko thể thiếu.Hãy luôn bíêt tự bảo vệ cho mình!


Signature là con gái thật tuyệt..! I'm a girl
yenxinh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-26-2009, 08:36 PM   #7
RRRRRRR
# Some where in time #
 
RRRRRRR's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
Default

Cái 7R tôi đã nêu đó, nghĩa là tâm lý chung của con trai, tất nhiên khi yêu, mọi tình cảm, sự chân thành, sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau thì cả nam và nữ đều có những cân bằng. Riêng việc quan hệ tình dục trước hôn nhân, con trai - đàn ông có nhu cầu và sự hiếu thắng lớn hơn, bản thân họ sau quan hệ cũng không hề "mất gì" dù tình yêu còn duy trì hay không.

Đó là tâm lý chung mà hầu hết người con trai nào cũng có. Còn việc Yến thấy những người con trai "hiện đại, công bằng", họ giữ cho người mình yêu và thoát ra khỏi suy nghĩ đó là bởi vì trong bản thân họ còn có nhiều yếu tố quyết định đến hành động (cái này ví như sự chân thành, chững chạc, sự tôn trọng người mình yêu, giáo dục, hoàn cảnh sống,...) chứ riêng nhu cầu và cái "không mất gì" kia không quyết định 100%.

Không biết nói thế này Yến đã hiểu chưa?


Signature
Live to Fight!
RRRRRRR is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-26-2009, 08:47 PM   #8
RRRRRRR
# Some where in time #
 
RRRRRRR's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
Default

^^!
"Thường thì con trai có ham muốn rất cao, cái tham đó thể hiện là họ đòi bạn gái quan hệ tình dục, không có con trai nào khác con trai nào hết, và khi cưới vợ họ lại mong vợ mình còn trinh!"=>thật buồn cười!rất ham muốn nhưng lại muốn vợ mình còn trinh,thế là thế nào?thử hỏi họ giải quyết ham muốn như thế nào?với các cô gái trừ ng mình sẽ lấy ư?


Câu trên 7R tôi dùng cho trường hợp chung, nghĩa là thông thường, người con trai trong xã hội (Việt Nam) hiện nay, mà cụ thể là các thanh thiếu niên, họ có nhu cầu QHTD với bạn gái rất nhiều, nhưng bản thân họ đến khi cưới vợ lại muốn vợ mình còn trong trắng.
Đây là một suy nghĩ thiếu nghiêm túc, chưa nhất quán về tư tưởng. Tôi chưa hề nói là ủng hộ quan điểm này bằng câu nào cả.


"Nói vậy không có nghĩa là chối bỏ tình dục, tình yêu luôn song hành tình dục, nếu không thì chắc là thằng Gay cặp với con Les rồi^^! Nhưng đối với riêng con gái thì tôi vẫn ủng hộ việc giữ gìn cho người chồng thực sự của mình, và người bạn trai có ý muốn đi đến hôn nhân thì họ sẽ rất tôn trọng điều ấy."=>câu trên thì bảo một đằng,câu duới lại một nẻo,pó tay anh!


Không thể chối bỏ vì cái hay, cái tốt của nó, và vì nó là một luồng xu thế của xã hội, không chối bỏ, nghĩa là tôi chấp nhận cái sự việc đó nó xảy ra trước mắt, xảy ra trong xã hội từng ngày, từng giờ,... Và cấm kỵ nó là điều không thể!
Còn riêng với người con gái trong mắt tôi, giữ được sự trinh nguyên cho đến ngày cưới là một điều đáng quý, đáng được tôn trọng.

Hàm ngôn quá chăng?


Signature
Live to Fight!
RRRRRRR is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-26-2009, 08:47 PM   #9
thongtinso
Active Member
 
thongtinso's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 167
Default

Mình thấy chủ đề này rất hay nên muốn góp ý kiến của một "thằng" con trai(Mình là Lê Văn Thắng..22/11/1986)Không biết có đủ tuổi để nói chuyện này không nhưng cũng muốn góp một chút ý kiến.
Ông bà ta có câu cha mẹ sinh con trời sinh tính...Trong mỗi chúng ta lúc sinh ra đã tồn tại một con "ma" trong người.Con ma này nó sẽ ngủ mãi mãi nếu ta không đánh thức nó dậy.Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta phải trải qua biết bao nhiêu chuyện quen biết bao nhiêu bạn bè xung quanh,ai cũng muốn bên cạnh mình có những người bạn tốt chứ đâu có ai muốn quen bạn xâu đâu đúng không nè.Và tính tình con người ta cũng dẽ dàng bị thay đổi theo môi trường sống(phần lớn là như vậy).Nếu quen bạn tốt thì con "ma" trong người mình nó sẽ không được đánh thức con quen bạn xấu thì các bạn biết rùi đó...có thể mình sẽ làm những chuyện mà mình không từ điều khiển được..mà là đã bị thói quen và môi trường bên ngoài điều khiển mình.
Mình cũng là SV nên hiểu được đôi chút về tâm sự của ban K và H ở câu chuyen của bạn kinhcan88 nên mình có ý kiến thế này:

Ở đây khi xảy ra chuyện thì cả 2 đề đáng trách nhưng con gái luôn là người thiệt thòi về mặt tinh thần cũng như thể xác..có đúng không nè.Nhưng nếu K là một con người con gái có gì đó gọi là lẳng lơ quen người này người kia để rồi phải gánh chịu hậu quả,người con trai có cái cớ để nói khi muốn chia tay"tôi đâu phải là người đầu tiên"..chính H đã đánh mất đi lòng tự trọng của mình.Nhưng chia tay sớm như vây mình nghĩ lại tốt hơn cho H vì cuộc đời con người con dài..tuy mất đi cái giá nghìn vàng đó nhưng chia tay sớm sẽ làm cho H còn thời gian để làm lại cuộc đời mình với một người khác chẳng hạn hoạc tốt hơn là có thời gian để suy nghĩ lại về những chuyện đã qua để học hành nữa.Tuy đó là một cái giá quá đắt để trả cho sai lầm của H nhưng sớm chia tay con hay hơn là muộn "tồn tại đc 2 năm".Còn về vấn đề sống thử thì mình không giám ý kiến nhiều vì hầu hết đều tan vỡ chỉ có một số nhỏ họ có bản lĩnh và thận trọng,nếu họ biết tôn trọng lẫn nhau thì nó lại là một điều tốt đẹp.Như một số bạn của mình họ từ tỉnh lên tp học rùi wuen nhau và ở chung với nhau 4 năm đại học không ngắn nhưng họ yêu thương và tôn trọng lẫn nhau như vậy cuộc sống sau này của họ sẽ hạn phúc hơn rất nhiều so với việc tình yêu sét đánh sau khi cưới nhau rùi sẽ có nhiều vấn đề họ có thể không hiểu nhau bằng cwjp đã từng bên nhau những lúc cô đơn được đúng không nè.Quay lại người con trai K,mình nghĩ một thằng con trai như thế không xứng đáng đẻ H tiếc nuối nữa.
thongtinso is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-26-2009, 08:50 PM   #10
thongtinso
Active Member
 
thongtinso's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 167
Default

Đính chính nhé,đánh máy nhanh quá nên sơ ý.
Nhưng nếu K là một con người con gái -->thay K bằng H.hixhix
thongtinso is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
14 điều người giàu nghĩ khác người thường luomlat_goo Tư duy thành công 0 04-04-2014 10:17 AM
Bướm vàng đậu vai ai Siu nhân mèo bay Cùng cảm nhận 16 06-29-2011 09:17 AM
Vài nguyên tắc hạn chế thua lỗ khi đầu tư vàng Richyourlife Cổ phiếu - Chứng khoán 0 11-17-2010 08:10 PM
Sống trong "bão" vàng Richyourlife Cổ phiếu - Chứng khoán 5 11-11-2010 12:16 AM
Suy nghĩ của người giàu và người nghèo reina172 Ký sự: Hành trình - Thời gian 4 09-28-2010 11:22 PM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family