Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Kỹ năng hàng ngày mang lại lợi ích gì? > Sống trẻ - Nghĩ lớn

Sống trẻ - Nghĩ lớn Chia sẻ những ý tưởng, cùng xây dựng và thực hiện...

'Tôi muốn SV Việt Nam cũng có 'a year out'

Sống trẻ - Nghĩ lớn


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 04-10-2011, 09:01 PM   #1
RRRRRRR
# Some where in time #
 
RRRRRRR's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
Default 'Tôi muốn SV Việt Nam cũng có 'a year out'

Với những gì được cung cấp để hiểu về “a year out”, tôi thấy thực sự thích và muốn ở Việt Nam mình, các sinh viên cũng có cơ hội để trải nghiệm điều đó. Bạn Hà Tạ, sinh viên năm thứ nhất gửi chia sẻ về cảm nhận từ bài học tiếng Anh.

Một bài học trong cuốn giáo trình tiếng Anh với chủ đề “a year out” đã giúp tôi hiểu được thế nào là “a year out” và phân biệt được sự khác nhau giữa “a year out” và “a year off (work)”.


Mới nghe, chắc hẳn nhiều bạn cũng giống như tôi sẽ không hiểu nó có ý nghĩa như thế nào và nội dung bài học ra sao. Nhưng hãy cùng tôi khám phá ý nghĩa của cụm từ thú vị đó nhé.

Trước hết, “a year off (work)” để chỉ một năm không làm gì cả, ý là không đi học, không đi làm, không kiếm tiền,… , tức một năm hoàn toàn rảnh rang.

Vậy còn “a year out” thì sao?.

"Rất nhiều nhà tuyển dụng hiện nay muốn những nhân viên có những việc làm cụ thể, những ứng dụng tri thức vào thực tế trong bản CV chứ không chỉ là cái bằng đại học". Ảnh: yearoutgroup.org

"A year out”
là cụm từ để chỉ một năm trong khoảng thời gian từ khi đỗ đại học cho tới lúc đi học trở lại (đó là khi bạn đã có bằng A-levels, tương đương với bằng tốt nghiệp của mình). Theo đó, trong năm đầu, các sinh viên có thể bảo lưu kết quả thi đại học và sau đó mới trở lại trường tiếp tục việc học của mình.

Trong năm bảo lưu đó, sinh viên cho thể làm những gì mình thích như đi du lịch, đi làm thêm, giao lưu, kết bạn, trải nghiệm với cuộc sống xung quanh. Đó cũng được coi là một cách học hay còn gọi là học từ trường đời.

Hiện nay, có rất nhiều người trẻ tuổi ở các nước tiên tiến quyết định dành một năm để thực hiện những điều đó.

Theo họ, một năm ấy là vô cùng quý báu, những trải nghiệm từ cuộc sống trước khi bước chân vào giảng đường đại học sẽ giúp họ thêm tự tin, tự lập, trưởng thành hơn, tiếp thu được nhiều tri thức mà trong trường không dạy hay có thêm những mối quan hệ mới, có thể những mối quan hệ đó có thể giúp ích cho công việc tương lai của họ.

Ngoài ra, rất nhiều nhà tuyển dụng hiện nay muốn những nhân viên có những việc làm cụ thể, những ứng dụng tri thức vào thực tế trong bản CV chứ không chỉ là cái bằng đại học.

Các trường đại học ở đó cũng sẽ không hài lòng nếu như trong một năm đó những sinh viên của mìnhkhông làm gì cả. Vì thế nên rất nhiều sinh viên hiện nay đã và đang lựa chọn cho mình rất nhiều hoạt động, công việc phù hợp để làm trong “a year out”.

Với câu hỏi cuối cùng ở cuối bài là “What would you do with a year out? (bạn có thể làm gì với một năm không làm gì?") mọi người trong lớp thảo luận một cách sôi nổi.

Có lẽ từ đầu năm tới giờ, đây là chủ đề lớp tôi thấy hào hứng và thú vị nhất bởi “a year out” là một điều mới lạ với những học sinh, sinh viên Việt Nam và nó quả thực rất thú vị.

Hàng loạt các ý tưởng được nêu ra như: Người thì muốn mở một cửa hàng nhỏ để tập kinh doanh, người muốn làm cộng tác viên ở các tòa soạn báo để nâng cao kĩ năng viết bài cho công việc tương lai, người muốn tham gia vào các tổ chức xã hội để mở rộng quan hệ và giúp đỡ mọi người hay một công việc bán thời gian như bưng bê, phục vụ ở các quán ăn, nhà hàng để kiếm tiền cho những dự định tương lai: đi học, mua sắm hay đi du lịch để mở rộng tầm hiểu biết cũng là một lựa chọn không tồi…

Rất nhiều dự định được đưa ra với giọng điệu khác nhau: hào hứng, phấn khích, vui vẻ, mơ mộng với những gì mình sẽ thu được trong một năm đó.

Các trường đại học có thể coi là những đích đến lớn nhất trong sự nghiệp học hành của mỗi học sinh. Tuy nhiên, việc được trải nghiệm, học hỏi từ thực tế cũng rất hữu ích.

Với những gì được cung cấp để hiểu về “a year out”, tôi thấy thực sự thích và muốn ở Việt Nam mình, các sinh viên cũng có cơ hội để trải nghiệm điều đó.

Tuy nhiên, hiện nay ở đất nước chúng ta không có trường đại học nào sinh viên được bảo lưu kết quả thi đại học để sau một năm họ có thể trở lại trường với hành trang là những vốn sống thực tế từ trường đời.

Còn bạn, nếu có một “a year out” bạn sẽ làm gì?
(Theo VietNamNet)

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:


Signature
Live to Fight!
RRRRRRR is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-11-2011, 07:36 PM   #2
duyniceboy
Super Moderator
 
duyniceboy's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
Default

Chắc chắn mình sẽ bị đi nghĩa vụ quân sự nếu "a year out"

Nói nửa đùa nửa thật thế thôi.Nhưng mình cũng từng suy nghĩ nếu quay ngược về quá khứ.Khi mà vừa thi xong ĐH.Mình chắc chắn sẽ tìm cách bảo lưu và đi nghĩa vụ 1 năm rữoi .
duyniceboy is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-12-2011, 01:15 AM   #3
RRRRRRR
# Some where in time #
 
RRRRRRR's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
Default

Nếu có thời gian, 1 năm "a year out", mình sẽ chia thành 3 phần, mỗi phần 4 tháng, cứ 3 tháng đầu đi làm, tháng thứ 4 đi du lịch bụi (khắp mọi nơi ở Việt Nam, với số tiền kiếm được trong 3 tháng trước đó). Nghĩ ra thì có nhiều thứ phải nghĩ tiếp nữa. Nhưng đại khái ý tưởng là vậy. :D
RRRRRRR is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Tags
a year out , sinh viên , việt nam


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng thịnh vượng! thang Chuyện kinh bang tế thế 1 03-19-2014 09:37 AM
Sinh viên Việt Nam phải vượt qua “bệnh” thụ động RRRRRRR Tư duy thành công 3 12-27-2010 02:17 PM
Việt Nam không nên bắt chước Trung Quốc làm hàng giá rẻ thang Đi một ngày đàng 1 11-30-2010 06:45 PM
Tôi ngạc nhiên khi thấy ở quán nhậu 99% là đàn ông bb91 Triết lý tình yêu 1 10-25-2010 07:14 AM
Câu chuyện Kiến trúc và Hoài bão của thanh niên trẻ Việt Nam bb91 Sống trẻ - Nghĩ lớn 2 09-14-2010 10:44 PM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family