Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Tình yêu có cần tiền bạc? > Giao lưu - Tán gẫu > Vui cười

Tật xấu của con gái trong tình yêu, bạn có như thế?

Vui cười


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Old 06-04-2010, 11:23 PM   #1
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default Tật xấu của con gái trong tình yêu, bạn có như thế?

Biết mình là "hoa đã có chủ" nhưng thi thoảng bạn vẫn ngấm ngầm "rung rinh" và để ý một số anh chàng khác, thậm chí còn đưa họ vào danh sách "sơ-cua".

Có thể biết rõ hơn ai hết đó là những thói xấu, nhưng chẳng hiểu sao con gái vẫn không thể đừng, đó là:

1. Bêu xấu người yêu khi cãi vã
Gặp một cô nàng nào đó, bạn kể hết những gì "xấu xa, bỉ ổi" nhất của người con trai mà mới chỉ ngày hôm qua còn hết lời ca tụng. Thậm chí bạn sẵn sàng thổi phỏng những điều đó lên một cách nghiêm trọng để thuyết phục người nghe rằng chàng là kẻ không ra gì, và bạn thì thật đáng thương, tội nghiệp.
Đó dường như là cách xả "xì trét" tốt nhất của con gái mỗi khi cãi vã với người yêu. Nhưng "xấu chàng thì hổ ai?". Bạn có nghĩ đến tình huống sau khi làm lành, cô nàng kia sẽ nhìn chàng bằng ánh mắt thế nào? Trừ phi bạn định bỏ anh ấy ngay ngày mai.

2. Thách thức chia tay
Cũng là kiểu "không biết giữ mồm giữ miệng" khi hờn dỗi, con gái thường giận quá mất khôn và nói những điều không thật với lòng mình. Tuy nhiên, hai chữ "chia tay" không phải là để cho bạn tùy tiện nói. Đừng biến mình thành kẻ lố bịch khi cứ tua đi tua lại một bài: "Thôi chia tay đi cho xong!". Cẩn thận không có ngày bạn sẽ hối hận vì nó.

3. Buôn chuyện thầm kín
Từ những câu nói ngốc nghếch của chàng khi tỏ tình, hay cách anh ấy lần đầu hôn bạn ra sao, và thậm chí là cả những điều thầm kín, tế nhị hơn thế rất nhiều bạn đều thích "buôn" cùng một vài cô nàng khác. Với bạn, đó là hình thức chia sẻ "kinh nghiệm" hay đơn giản chỉ là thú vui "sướng mồm". Tuy nhiên, nam giới ghét điều đó. Ngoại trừ những gã Sở khanh thì đàn ông tuyệt nhiên không có nhu cầu chia sẻ các câu chuyện quá riêng tư. Về điểm này, mày râu tế nhị hơn phụ nữ.

4. Kiểm soát người yêu
"Anh đang ở đâu?", "Đang làm gì?", "Đi với ai?".... Đó là những câu hỏi cửa mồm của bạn và vô số các cô gái khác. Đôi khi, nữ giới thừa nhận rằng họ chỉ muốn bạn trai nằm ngay trong chiếc túi của mình, để họ có thể kiểm soát 24/24. Nên nhớ, anh ấy cần một người yêu chứ không cần một người quản thúc.

5. Cân đo chuyện tình cảm
Con gái không bao giờ thôi thắc mắc những điều "ngớ ngẩn" như: "Anh ấy có yêu mình hơn người cũ?", "Mình và mẹ anh ấy thì ai quan trọng hơn?"... Đặt ra những câu hỏi như vậy bạn chỉ đang làm khó cho chàng và gây ức chế cho chính mình mà thôi. Thay vì ngồi so sánh, bạn nên làm những điều tuyệt vời cho anh ấy để chứng tỏ rằng, bạn là cô gái quan trọng mà không ai có thể thay thế được trong trái tim chàng.

6. So sánh anh ấy với người khác
Khi thấy cô bạn thân hay được người yêu tặng quà, đưa đón đi học, bạn thấy ghen tỵ và cắc cớ hỏi chàng: "Tại sao anh không giống như người ta?".
Sự so sánh này cũng giống như việc bạn khẳng định chàng là người đàn ông kém cỏi nhất. Tất nhiên, anh ấy sẽ tự ái vô cùng.
Lời khuyên cho bạn là nếu mong muốn điều gì thì hãy gợi ý thẳng với người yêu, tuyệt đối không đưa ra hình ảnh ai đó làm ví dụ. Ngoài ra, bạn cũng nên hiểu, mỗi người tùy theo tính cách và điều kiện hoàn cảnh thì có một cách yêu khác nhau.

7. Đứng núi này trông núi nọ
Biết mình là "hoa đã có chủ" nhưng thi thoảng bạn vẫn ngấm ngầm "rung rinh" và để ý một số anh chàng khác, thậm chí còn đưa họ vào danh sách "sơ-cua". Có thể anh ta chủ động tấn công bạn, nhưng như vậy không đủ để biện hộ cho thói "đứng núi này trông núi nọ" của bạn đâu! Đây là tật xấu nguy hiểm nhất của con gái. Nó có thể phá vỡ tất cả những gì tốt đẹp nhất mà bạn đang có.

(st)

==> Hình như trong mấy mục này, cái nào cũng từng bị dính chưởng cả thì phải, hì hì hì.

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:


Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-05-2010, 07:18 PM   #2
bb91
 
bb91's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thái Bình
Bài gửi: 1,022
Default

Nhưng mình khẳng định con trai cũng có những "thói quen" như thế. Họ có thể ngồi hàng giờ buôn với những "ông" bạn của mình về bạn gái thậm chí là cả những người con gái khác. Mà khi con trai đã nói xấu thì... mình phục họ sát đất!


Signature Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn!
Thành viên BC Family
SĐT: 01252577005
Hoatrankhql@gmail.com
Facebook: www.Facebook.com/Khoaitay2412
bb91 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-05-2010, 11:20 PM   #3
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

@yeuanh...: Chẹp chẹp ... sỉ vã người yêu cũ là 1 điều ko nên (ngoại trừ trường hợp người yêu ngày xưa quá tệ hại) vì nếu 1 cô gái nào đó tình cờ nghe được những lời nói từ miệng 1 anh chàng nào đó thì tự khắc tính tự ái của con gái cũng nổi dậy và sẽ rất khó chịu và đánh giá cậu ta là 1 thằng tồi (^_^)


Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-05-2010, 11:26 PM   #4
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default

mình bị mắc vào cái thứ 2.Hơi một tý giận dỗi là đòi chia tay,nói không hợp nhau,anh không thương em,không thông cảm cho em..........
Giờ thì đỡ hơn hi hi
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-05-2010, 11:43 PM   #5
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

@Cận: Còn S ... lúc mới quen nhau thì rất hay cà nanh với ông anh giai của hắn, số là thỉnh thoảng mới gặp nhau, ông anh của hắn ở nước ngoài gọi về, thế là quăng mình ra 1 xó để tám chuyện hoặc chat chit, tức chết đi được, lúc đó cũng làm ra vẻ "không sao đâu, anh cứ làm việc của anh đi, em đợi!" mà trong bụng tức anh ách. Ghét ghét ko chịu nổi (^_^) Nhưng nhiều khi rảnh, ngồi nghĩ ngợi lung tung "Mình và anh giai, nếu phải chọn 1 anh ta sẽ chọn ai?" thật chẳng dám nghĩ đến câu trả lời, vì thật ra thời gian tình thương mến thương tính bằng năm, mình thua chắc. Cho nên tốt nhất đừng tự đào hố chôn mình bằng việc hỏi hắn kiểu đó.

Còn vụ thứ 2 thì S ko hẳn đòi chia tay, nhưng nhiều khi bực mình, nhõng nhẽo mà mặt hắn cứ trơ trơ như đá cục ấy, thế là hăm he, hắn cười gian manh "Ồ không, anh kh6ong nghĩ em làm được điều ấy!" Tự tin thấy ớn, nhưng hình như điều đó cũng đúng (^_^)





Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-06-2010, 01:39 AM   #6
bb91
 
bb91's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thái Bình
Bài gửi: 1,022
Default

hix! Mình chưa có người iu nên mình cũng chưa có "cơ hội" nói xấu người iu. hihi!


Signature Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn!
Thành viên BC Family
SĐT: 01252577005
Hoatrankhql@gmail.com
Facebook: www.Facebook.com/Khoaitay2412
bb91 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-06-2010, 05:59 AM   #7
anna
Accountant
 
anna's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
Default

@yeuanh:haha,me too!!!


Signature Hãy sống cho đến chết...
Đừng chết khi còn đang sống...

anna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
10 cách ứng xử trong các tình huống giao tiếp thường gặp nam_hd55 Kỹ năng mềm 0 12-17-2018 03:39 PM
Những câu nói hay về tình yêu dokieu90 Triết lý tình yêu 0 07-25-2011 10:27 AM
[Media] Đường Tăng - Tây Lương nữ vương: Có một chuyện tình... nhanvatso1 Media 1 06-30-2011 02:39 PM
Trắc nghiệm vui: bạn sẽ là ai trong tình yêu? bb91 Giao lưu - Tán gẫu 5 10-09-2010 12:20 PM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family